Multimedia Đọc Báo in

Luyện tài cùng Kachiusa

11:20, 21/05/2022

Với phương châm “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”, trong nắng lửa, mưa sa, những người lính Tiểu đoàn 3 (Lữ đoàn Pháo binh 572, Quân khu 5) vẫn ngày đêm tích cực luyện rèn, nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Phát huy truyền thống “đánh giỏi, bắn trúng”, bên những chiếc xe chiến đấu BM 14-17 (pháo phản lực bắn loạt, còn có tên gọi khác là Kachiusa), ý chí quyết tâm, tinh thần đoàn kết, lạc quan, yêu đời được các pháo thủ thể hiện rõ nét trong từng lời nói, việc làm cụ thể.

Đơn vị huấn luyện đêm. Từ vị trí trú quân bí mật, nhận lệnh “Chiếm lĩnh” của trung sĩ Nguyễn Tấn Duy, Khẩu đội trưởng Khẩu đội Pháo binh 1 (Trung đội 2, Đại đội 3), thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Xuân Trinh bật đèn gầm, khéo léo điều khiển xe vượt qua các triền dốc, gò đồi, khúc cua. Đến bãi sình lầy ngập quá nửa bánh xe, đèn gầm không còn tác dụng, nhờ sự hướng dẫn của pháo thủ chạy bên cạnh xe, chiếc Gaz-66 vẫn lặng lẽ tiến sâu vào trận địa. “Hỏa khí phân tán, hỏa lực tập trung”, cách đó không xa, các khẩu đội 2, 3, 4 cũng nhanh chóng triển khai đội hình, làm công tác chuẩn bị chiến đấu.

Khẩu đội pháo BM14-17 luyện tập triển khai đội hình, chiếm lĩnh trận địa.

“Khẩu đội bắn. Bộ binh, xe tăng tập trung. Đạn nổ phá. Ngòi nổ ngay. Không vòng cản. Góc tầm 4-01. Độ tà 30-00. Hướng chuẩn sang trái 0-30. Độ hướng 41-70, ngắm điểm dấu chính. Đạn 17 viên. Bắn loạt. Nạp đạn” - những khẩu lệnh ngắn gọn, đanh thép như phá tan màn đêm yên tĩnh. Qua kiểm tra, quan sát, thấy các khẩu đội đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị, đại úy Nguyễn Việt Khánh, Phó Đại đội trưởng quyết định hạ lệnh bắn. Trong phút chốc, cả 4 giàn pháo Kachiusa đồng loạt khai hỏa, tiêu diệt hoàn toàn mục tiêu trong khu vực đảm nhiệm. Tiếng súng vừa yên, các khẩu đội khẩn trương thu pháo, cơ động đội hình đến vị trí mới, tránh hỏa lực địch đánh trả và tiếp tục chiếm lĩnh, sẵn sàng chờ lệnh.

Trong lúc binh nhất Phan Thanh Tiến, Nguyễn Thành Trọng, Huỳnh Công Tín tập trung quay pháo, lấy thăng bằng, phần tử bắn, từ hầm ẩn nấp, các chiến sĩ khác khẩn trương vác những quả đạn vàng óng, dài hơn 1 m lắp vào nòng pháo, cẩn thận kiểm tra, hạ cần tiếp xúc. Căn cứ vào điều kiện địa hình, thời tiết và tình hình thực tế, phương án kích hoạt, phóng đạn từ buồng lái ô tô hay từ hầm trú ẩn được bộ đội vận dụng khá linh hoạt và thuần thục. Các bài tập đánh địch co cụm, phản kích, đổ bộ đường không… với những tình huống khó, nằm ngoài “kịch bản” đều được các khẩu đội “hóa giải”, xử trí thành công, hiệu quả. Thực hiện xoay vòng đổi tập, các pháo thủ đều nắm chắc chức trách, nhiệm vụ, thứ tự hành động từng số và sẵn sàng hỗ trợ, thay thế cho nhau khi có tình huống xảy ra.

Các pháo thủ quay pháo hướng về phía mục tiêu.

Hai vai khoác hai quả đạn pháo, bước đi thoăn thoắt, binh nhất Nguyễn Thành Trọng cho biết: “Pháo BM 14-17 có nhiều loại đạn khác nhau. Tùy theo cự ly, tính chất mục tiêu, quá trình huấn luyện, chiến đấu, người chỉ huy sẽ có sự tính toán, lựa chọn loại đạn nào, bắn ra sao để đem lại hiệu quả cao nhất. Nhiệm vụ của chúng tôi là tra lắp, vận chuyển các quả đạn từ trên xe tải hoặc hầm chứa đến bàn giao cho đồng đội. Trong đêm tối, ánh sáng không đảm bảo, các pháo thủ chủ yếu dùng cảm giác để phân biệt các loại đạn. Rèn luyện thường xuyên nên chúng tôi chẳng bao giờ nhầm lẫn cả. Tuy nhỏ gọn nhưng mỗi quả đạn BM 14-17 nặng đến 39,6 kg, khi bắn sẽ tạo ra những luồng lửa rất lớn ở đằng sau. Nếu không phối hợp nhịp nhàng, ăn ý và nắm chắc tính năng, tác dụng, nguyên lý hoạt động của xe, pháo, khí tài, trang bị, nguy cơ mất an toàn luôn tiềm ẩn. Đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể, quá trình thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi luôn là một thể thống nhất, cả về ý chí và hành động”.

Phút giải lao, trò chuyện với chúng tôi, thiếu úy Trần Văn Quãng Hưng - Trung đội trưởng Trung đội Pháo binh 2 cho biết: “Với 17 ống phóng uy lực mạnh, tầm bắn xa, độ chính xác cao, diện tích sát thương, bao phủ rộng, khả năng cơ động, triển khai nhanh, đánh được nhiều loại mục tiêu, trong các điều kiện địa hình, thời tiết phức tạp khác nhau, mỗi lần khai hỏa, BM 14-17 đều khiến kẻ thù khiếp sợ, hoang mang.

Tham gia diễn tập hiệp đồng quân binh chủng do Quân khu tổ chức, các khẩu đội BM14-17 luôn tiêu diệt gọn mục tiêu từ những loạt đạn đầu, tạo điều kiện thuận lợi để đơn vị bạn phát triển chiến đấu. Là những người lính pháo binh “chân đồng, vai sắt”, chúng tôi luôn tích cực luyện rèn, nâng cao trình độ, bản lĩnh, khả năng phối hợp hiệp đồng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Sau 3 giờ liên tục “đưa pháo lên cao, vào gần, bắn thẳng”, những lời nhận xét, động viên, khích lệ của chỉ huy Tiểu đoàn như liều thuốc tinh thần, giúp các pháo thủ xua tan mệt mỏi, khép lại một ngày huấn luyện, làm việc đầy hiệu quả. Để sáng mai thức dậy, trong nắng lửa thao trường, những giàn pháo phản lực Kachiusa lại rộn ràng “xung trận”, viết tiếp chiến công lừng lẫy, oai hùng.

Thuận An


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.