Multimedia Đọc Báo in

Sức trẻ trên trận địa "canh trời"

08:00, 09/05/2022

Sau 3 giờ “vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập”, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đội Tên lửa A72 (Trung đội Tên lửa A72, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Pháo phòng không 573, Quân khu 5) ai cũng thấm mệt, mồ hôi ướt đẫm quân phục.

Đang nghỉ giải lao, chuyện trò rôm rả dưới rặng bạch đàn, nghe Trung sĩ Lương Trần Thanh Phong, Tiểu đội trưởng phát khẩu lệnh “Tiểu đội về cấp 1”, như phản xạ tự nhiên, các chiến sĩ khẩn trương chiếm lĩnh công sự trận địa, làm công tác chuẩn bị chiến đấu, sẵn sàng đánh địch đột nhập đường không.

Theo “đạo diễn” của Thiếu úy Võ Quốc Tình, Trung đội trưởng, trên hướng 32, chiếc trực thăng mô hình do bộ phận “quân xanh” điều khiển liên tục bắn phá, rải truyền đơn, gây hấn, khiêu khích bộ đội ta. Lặng lẽ quan sát, tính toán, lấy phần tử bắn, khi thấy thời cơ đã chín muồi, Binh nhất Nguyễn Thanh Phước quyết định khai hỏa, tiêu diệt gọn mục tiêu. Để giải cứu “tên phi công” vừa nhảy dù, thoát ra từ chiếc máy bay bị bắn cháy, từ hướng 14, 2 chiếc trực thăng khác của “địch” liều lĩnh hạ thấp độ cao, lao vào trận địa, nổ súng tấn công bộ đội ta. Không hề nao núng, các chiến sĩ khôn khéo lợi dụng địa hình, địa vật, tránh hỏa lực địch và tăng cường quan sát, ngắm bắn. Theo nguồn hồng ngoại phát ra từ những chiếc trực thăng, hai quả đạn phóng thẳng tới. Tốp máy bay địch bị bắn rơi tại chỗ.

Tiểu đội Tên lửa A73 luyện tập đánh địch đột nhập đường không.

Binh nhất Nguyễn Thanh Phước, xạ thủ 1 cho biết: “Quá trình báo động luyện tập, Trung đội trưởng thường đưa ra rất nhiều tình huống giả định, với độ khó khác nhau để bộ đội rèn luyện, nâng cao trình độ, khả năng phối hợp hiệp đồng, sẵn sàng chiến đâu. Nếu xử trí không tốt, để lỡ thời cơ, không tiêu diệt được mục tiêu, các tiểu đội sẽ phải giải quyết rất nhiều tình huống phát sinh, phức tạp khác như có chiến sĩ hy sinh, bị thương; vũ khí trang bị, hầm hào, công sự bị phá hủy… Huấn luyện đêm, tầm nhìn hạn chế, việc ước lượng cự ly, tính toán tốc độ bay, lấy phần tử, chọn phương án bắn thường rất khó khăn, phức tạp. Chuyện “đánh nhanh, diệt gọn” cả 3 chiếc máy bay địch trong một buổi sáng như hôm nay rất hiếm khi xảy ra. Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc của Trung đội Tên lửa A72 mừng kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước”.

Phút giải lao, chỉ vào “chiếc điếu cày” bóng loáng, dài gần 2 m đặt trên hòm gỗ, Binh nhất Nguyễn Anh Kiệt, xạ thủ 2 chia sẻ: “Do hình dáng bên ngoài gần giống chiếc điếu cày, nên chúng tôi thường tếu táo, gọi Tổ hợp tên lửa A72 là “chiếc ống điếu thần kỳ có võ”. Đây là vũ khí dùng để tiêu diệt các mục tiêu ở trên không, có trần bay thấp như máy bay phản lực, cánh quạt, trực thăng, tên lửa hành trình. Với thiết kế đặc biệt, sau khi khai hỏa, phóng lên không trung, tên lửa sẽ tự đuổi theo nguồn hồng ngoại phát ra từ mục tiêu và tiêu diệt nó. Trong thực tế chiến đấu, các mục tiêu bay thường di chuyển, đổi hướng rất nhanh, nên thời gian quan sát, lấy phần tử bắn, kích hoạt tên lửa chỉ tính bằng giây. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, ngoài ý chí, tinh thần chiến đấu ngoan cường, các chiến sĩ phải có trình độ, khả năng làm chủ vũ khí, trang bị, khí tài, thông thuộc, am hiểu nhiều chủng loại máy bay, tên lửa hành trình của địch”.

Bộ đội tên lửa luyện tập ngắm bắn mục tiêu.

Quyết tâm bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc, quá trình huấn luyện, các chiến sĩ phòng không thường xuyên được tiếp xúc, làm quen với các bài bắn đuổi, bắn đón trên các địa hình khác nhau như bãi bằng, mặt nước, đầm lầy, chiến hào, công sự, hố bom. Xoay vòng đổi tập, các số đều nắm chắc chức trách, nhiệm vụ, thứ tự, động tác của mình và đồng đội, để khi cần thiết có thể sẵn sàng thay thế, tăng cường, chi viện, giúp đỡ nhau. Chuyện triển khai đội hình chiến đấu, lấy phần tử bắn, phóng tên lửa khi đang hành quân, di chuyển trên xe tăng, xe bọc thép, ô tô, ca nô, tàu, thuyền, các phương tiện giao thông đường thủy, đường bộ hay khi mang khí tài phòng hóa, kín mít từ đầu đến chân… cũng chẳng thể làm khó các anh.

Theo Thiếu úy Võ Quốc Tình, Trung đội trưởng Trung đội Tên lửa A72, tuy cấu tạo khá đơn giản, gọn nhẹ, song khi phóng lên, A72 luôn là nỗi khiếp sợ của những tên giặc lái. Để đối phó với A72, quá trình đột nhập đường không, địch thường sử dụng bẫy hồng ngoại, làm mồi nhử “dụ” tên lửa của ta lao vào. Song “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, ông cha ta đã nghĩ ra nhiều cách đánh rất hay và sáng tạo từ loại vũ khí đặc biệt này. Tiêu biểu trong số đó là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Thoa, nguyên chiến sĩ, xạ thủ tên lửa A72 của Đại đội 3 (Trung đoàn 172, Sư đoàn 367, Quân chủng Phòng không - Không quân), với thành tích bắn rơi 13 máy bay địch bằng tên lửa A72.

Những tấm gương, kinh nghiệm chiến đấu của cha anh là hành trang, động lực để thế hệ trẻ hôm nay vững bước noi theo, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, không để Tổ quốc bị bất ngờ từ trên không trong bất cứ tình huống nào.

Việt Hùng


Ý kiến bạn đọc