Multimedia Đọc Báo in

Luyện quân trên đất võ Tây Sơn

09:16, 13/09/2022

Trong cái nắng như nung của miền đất võ Tây Sơn (Bình Định), gần hai tháng qua, các lực lượng tham gia cuộc diễn tập hiệp đồng quân binh chủng, có bắn đạn thật với quy mô lớn tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 2 vẫn ngày đêm tích cực luyện rèn.

“Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”, trước giờ nổ súng, khí thế thi đua, tinh thần vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập luôn được cán bộ, chiến sĩ phát huy cao độ.

Đã đi là đến, đã đánh là thắng

Sau gần 2 ngày 2 đêm hành quân xa, mang vác nặng, vượt dãy núi An Khê hùng vĩ, giữa tháng 7/2022, khi vừa có mặt tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 2, chẳng kịp nghỉ ngơi, các cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1 (Trung đoàn 1) và các đơn vị pháo binh, phòng không, trinh sát, thông tin, công binh, phòng hóa… của Sư đoàn 2 (Quân khu 5) nhanh chóng ổn định nơi ăn chốn ở, tích cực xây dựng thao trường, bãi tập, công sự, hầm hào, bố trí mục tiêu, xếp đội hình và bước vào luyện tập. Bằng sức trẻ và tinh thần tự giác, ý chí, trách nhiệm, quyết tâm cao, chỉ trong một thời gian ngắn, bộ đội đã đào đắp được hàng nghìn mét hầm, hào, đường cơ động; xây dựng, bố trí hoàn chỉnh hàng trăm công sự, trận địa, mục tiêu bắn của các loại hỏa lực. Qua thực tế huấn luyện, luyện tập, trình độ kỹ, chiến thuật, khả năng phối hợp hiệp đồng, nền tảng thể lực của bộ đội ngày càng được nâng cao.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 tích cực xây dựng thao trường phục vụ diễn tập bắn đạn thật.

Trực tiếp chỉ huy các lực lượng của đơn vị tại thao trường, Trung tá Nguyễn Long Võng, Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 2 cho biết: “Tuy điều kiện ăn ở dã ngoại còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, thời tiết nắng nóng, khắc nghiệt, cường độ huấn luyện cao, song cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ngày đêm tích cực luyện rèn. Lãnh đạo, chỉ huy đơn vị thường xuyên quan tâm làm tốt công tác giáo dục động viên, quản lý tư tưởng, duy trì kỷ luật và bảo đảm chu đáo đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội. Trước giờ nổ súng, đơn vị tiếp tục bổ sung, hoàn thiện thiết bị thao trường, tích cực luyện tập theo phương án bắn, đồng thời chú trọng bồi dưỡng cán bộ khung huấn luyện, đạo diễn các cấp về quy tắc bảo đảm an toàn, quy trình xử lý đạn không nổ, kiểm tra đồng bộ vũ khí, trang bị, tổ chức, kiểm tra tình trạng kỹ thuật các loại vũ khí tham gia diễn tập. Phát huy truyền thống “Trên tin, bạn mến, dân thương. Đã đi là đến, đã đánh là thắng” của đơn vị 2 lần được nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, toàn Sư đoàn quyết tâm đoàn kết, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Lính phòng không đưa pháo vào gần, bắn thẳng

Trong diễn tập lần này, Lữ đoàn Pháo phòng không 573 (Quân khu 5) vừa tổ chức lực lượng cơ động chiến thuật, mở niêm cất xe - pháo, hành quân di chuyển đội hình ra khu sơ tán, làm công tác chuẩn bị chiến đấu, vừa tổ chức một tiểu đoàn hỗn hợp tham gia thực binh bắn đạn thật cùng các đơn vị bạn. Với phương châm đưa pháo vào gần, bắn thẳng, đơn vị đã xây dựng hoàn chỉnh gần 20 công sự bắn của các khẩu đội pháo 37 mm và 57 mm tại khu vực sườn tây đồi Núi Đất. Luyện tập phương án đánh địch đổ bộ đường không, sau khi nổ súng, tiêu diệt gọn các mục tiêu trên dãy Núi Ngang, các pháo thủ khẩn trương thu pháo, di chuyển đội hình lên tuyến hai làm công tác chuẩn bị chiến đấu.

Khí thế luyện tập sôi nổi của khẩu đội pháo binh (Lữ đoàn Pháo binh 368).

Là đảng viên mới, vừa được kết nạp vào dịp Quốc khánh 2/9 ngay tại thao trường huấn luyện, Trung sĩ Nguyễn Anh Quốc - Khẩu đội trưởng Khẩu đội 2 (Trung đội 1, Đại đội 8, Tiểu đoàn Pháo phòng không 3) luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tích cực theo dõi, nắm chắc yếu lĩnh, động tác, trình độ, khả năng của từng pháo thủ, để có biện pháp kèm cặp, giúp đỡ họ cùng tiến bộ. Anh trò chuyện: “Trong chiến đấu, thời gian là sức mạnh. Để làm chủ vũ khí, trang bị, bộ đội phải tích cực, tự giác học tập, nâng cao trình độ, khả năng phối hợp hiệp đồng. Với kinh nghiệm, bản lĩnh tích lũy được sau lần diễn tập chiến thuật và Hội thi bắn đạn thật lực lượng phòng không lục quân năm 2022 do cơ quan Chủ nhiệm Phòng không toàn quân tổ chức, chúng tôi tin mình sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong diễn tập hiệp đồng quân binh chủng lần này”.

Những người lính “chân đồng, vai sắt”

Xe to, pháo nặng, để xây dựng hoàn chỉnh hệ thống công sự, trận địa bắn liên hoàn, vững chắc trong một thời gian ngắn, tại khu vực có địa hình phức tạp, những người lính “chân đồng, vai sắt” của Lữ đoàn Pháo binh 368 đã phải quyết tâm, cố gắng rất nhiều. Đều đặn mỗi ngày hai buổi, họ thường có mặt trên thao trường từ rất sớm, tích cực luyện rèn, nâng cao trình độ, khả năng phối hợp hiệp đồng. Bên những khẩu pháo 105 mm kiêu hãnh vươn mình trên nền trời xanh, tinh thần đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể được các khẩu đội thể hiện qua từng lời nói, việc làm cụ thể.

“Đại đội bắn. Bãi đổ bộ đường không. Mục tiêu 701. Đạn nổ phá, ngòi nổ ngay, liều 5, góc tầm 3-55, độ tà 3-00, hướng chuẩn sang phải 0-39. Khẩu 2 sang phải 0-06. Khẩu 3 sang phải 0-09. Khẩu 4 sang phải 0-12. Đại đội, 4 phát gấp, nạp đạn” - dưới cái nắng chói chang của thao trường bắn, từ bình độ 39, Thượng úy Nguyễn Văn Thủy, Phó Đại đội trưởng Đại đội 1 (Tiểu đoàn Pháo binh 10) phất cờ, chỉ thị mục tiêu cho các khẩu đội. Theo khẩu lệnh, các pháo thủ thoăn thoắt quay nòng pháo, lấy phần tử bắn, sẵn sàng chờ lệnh.

“Chuẩn bị. Bắn”, khi Trung sĩ Đoàn Quốc Hậu, Khẩu đội trưởng Khẩu đội 1 vừa dứt lệnh, tiếng giật cò lập tức vang lên. Như một dây chuyền tự động, cả khẩu đội tiếp tục nạp đạn, giật cò, bắn dồn dập vào các mục tiêu cố định, bố trí cách đó gần 6 km. Chứng kiến tinh thần luyện tập hăng say và kết quả bắn của các khẩu đội, phút giải lao, Thượng tá Phạm Văn Huấn, Phó Lữ đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Lữ đoàn và Thượng tá Hồ Thanh Thúy - Phó Chính ủy Lữ đoàn trực tiếp đến từng mâm pháo bắt tay, biểu dương, chúc mừng các pháo thủ.

Trong nắng lửa thao trường miền đất võ Tây Sơn, dẫu nước da rám nắng, gương mặt sạm đen, quân phục bạc màu, lưng áo đẫm mồ hôi, song các cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn 2 và các cơ quan, đơn vị đều rất phấn khởi, tự hào được góp sức mình vào thành công chung của cuộc diễn tập hiệp đồng quân binh chủng quy mô lớn lần này. Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ càng, tinh thần lạc quan, niềm tin tất thắng, trước giờ “G”, các lực lượng đã sẵn sàng nổ súng.

Hà Lê


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.