"Luyện thép" trên thao trường 198
Sau 3 tháng huấn luyện miệt mài, các tân binh của Lữ đoàn Đặc công bộ 198 (Binh chủng Đặc công) không chỉ “lột xác” về hình thể, mà còn được tôi luyện về tinh thần, ý chí kiên cường.
Trui rèn ý chí
Năm nay, 250 gương mặt tuổi mười tám đôi mươi đến từ Quảng Trị và Đắk Lắk lần đầu đặt chân vào môi trường quân ngũ tại Lữ đoàn Đặc công bộ 198. Cuộc sống với giờ giấc nghiêm ngặt, nội vụ khoa học, và đặc biệt là cường độ huấn luyện cao đã tạo môi trường thử thách, rèn luyện ý chí cho chiến sĩ ngay từ những ngày đầu bước vào quân ngũ.
Trên thao trường nắng như đổ lửa và có cả những trận mưa bất chợt, cánh lính trẻ đã thực sự “lột xác” qua chuỗi ngày làm quen, thích nghi và thuần thục những bài thể dục, những giờ rèn thể lực, sức bền cùng chuỗi ngày học tập chính trị và kỹ thuật huấn luyện chiến đấu. Tất cả đều đòi hỏi ở các anh sự kiên trì, nỗ lực bền bỉ.
Nhờ sự rèn giũa không ngừng, chỉ sau 3 tháng quân trường, những chiến sĩ đặc công tương lai đã nắm chắc lý thuyết và sử dụng thành thạo súng TL STV215; lựu đạn LĐ – 01; chắp nối gói buộc lượng nổ, dùng lượng nổ đánh phá các loại mục tiêu; biết đào và sử dụng công sự bắn của từng người và khẩu đội; nắm chắc tính năng tác dụng và biết cách bố trí, khắc phục một số loại mìn chống bộ binh…
Kết quả kiểm tra kết thúc 3 môn tiếng nổ đạt Giỏi; kiểm tra kết thúc huấn luyện công sự ngụy trang đạt Giỏi; kiểm tra chiến thuật binh chủng hợp thành và huấn luyện điều lệnh, xây dựng chính quy đạt Khá; huấn luyện công tác hậu cần, kỹ thuật đạt Giỏi…
![]() |
Chiến sĩ mới của Lữ đoàn Đặc công bộ 198 thực hành bắn súng trên thao trường. |
Chia sẻ về hành trình đầy tự hào này, chiến sĩ Cao Anh Vũ bày tỏ, thời gian đầu huấn luyện, bản thân khá mệt mỏi, căng thẳng do chưa quen cường độ cao nhưng khi đã bắt nhịp được, anh thấy mình rắn rỏi, khỏe mạnh hơn. Điều hạnh phúc nhất trong môi trường quân ngũ là luôn có đồng đội đồng hành, giúp đỡ, khích lệ để bản thân vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhất mọi nhiệm vụ được giao.
Đại tá Phạm Ngọc Hưng, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Đặc công bộ 198 cho biết, quá trình huấn luyện chiến sĩ mới, Lữ đoàn đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc” huấn luyện từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp. Đơn vị tổ chức huấn luyện đúng, đủ nội dung, thời gian theo chương trình của Bộ Tổng Tham mưu ban hành. Cán bộ tích cực, chủ động bám nắm thao trường, tận tình truyền đạt kiến thức cho chiến sĩ. Phát huy dân chủ quân sự trong huấn luyện, tổ chức huấn luyện chặt chẽ có chất lượng, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Cán bộ các cấp luôn sâu sát, tỉ mỉ, kịp thời chỉ ra những hạn chế, thiếu sót để phân đội và từng cá nhân rút kinh nghiệm sửa sai nhằm bảo đảm huấn luyện đạt kết quả cao.
Vang lời thề lính trẻ
Mới đây, Lữ đoàn Đặc công bộ 198 đã tổ chức tuyên thệ chiến sĩ mới, mang theo những mong chờ và hồi hộp khôn tả với cánh lính trẻ. Khoảnh khắc tự hào đứng trước Quân kỳ Quyết thắng, chiến sĩ Vi Thanh Đạt được đại diện cho các chiến sĩ hô vang 10 lời thề danh dự của quân nhân, cảm xúc như vỡ òa.
Đó không chỉ là lời thề với Tổ quốc, với nhân dân mà còn là lời tự hứa với chính bản thân về sự trưởng thành, về trách nhiệm của một người lính.
Dưới hàng quân, ngoài tiếng đồng thanh “Xin thề”, nhiều ánh mắt rưng rưng xúc cảm như chính họ đang nhìn lại hành trình với biết bao nỗ lực, gian khổ vượt qua. Ngay trong buổi lễ long trọng ấy, 250 tân binh của Lữ đoàn đã chính thức bước vào đội ngũ của Binh chủng Đặc công anh hùng, gánh vác những trọng trách to lớn hơn.
![]() |
Chiến sĩ trẻ đồng diễn các bài thể dục. |
Chiến sĩ Hà Văn Đông chia sẻ rằng, lễ tuyên thệ là mốc son quan trọng trong cuộc đời quân ngũ, được anh và đồng đội hồi hộp chờ đợi từ nhiều ngày trước. Với anh, buổi lễ trang trọng này là ngọn lửa thiêng, là bước ngoặt lớn thể hiện ý chí quyết tâm, lòng trung thành vô hạn, tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân. “Chúng tôi sẽ luôn tự hào, tự tin, quyết tâm không ngừng phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với truyền thống “Đặc biệt tinh nhuệ - Anh dũng tuyệt vời – Mưu trí táo bạo – Đánh hiểm thắng lớn”, anh Đông bày tỏ.
Đại tá Hoàng Ngọc Thanh, Phó Chính ủy Binh chủng Đặc công nhắn nhủ cánh lính trẻ: “Kết quả huấn luyện chiến sĩ mới chỉ là bước đầu, là hành trang để các chiến sĩ vững tin, tiếp nối, hình thành những phẩm chất tốt đẹp của người chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam, người chiến sĩ đặc công ưu tú”.
Quỳnh Anh
Ý kiến bạn đọc