Thời gian qua, nhiều nông hộ người dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn huyện Cư M’gar đã năng động, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tìm tòi các mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện gia đình nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.
Nguyễn Thanh Phong (SN 1993, thôn 16, xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn) là một chàng trai trẻ dám nghĩ, dám làm khi bắt đầu khởi nghiệp từ mô hình nuôi ong mật. Từ những ngày đầu còn khó khăn về tài chính, kỹ thuật… nay anh Phong đã có thu nhập ổn định từ nghề này.
Thời gian qua, nhiều nông dân tại thị trấn M’Drắk, các xã Cư Króa, Ea Lai, Ea Pil (huyện M'Drắk) đã mạnh dạn chuyển đổi những diện tích đất kém hiệu quả sang trồng ổi và đạt hiệu quả kinh tế cao.
Trong khi nhiều người trồng mai lo lắng sợ mai không nở đúng dịp Tết do thời tiết thất thường thì vườn mai vàng Phong Ấn hơn 700 chậu của gia đình anh Hồ Xuân Ấn (phường Tân Thành, TP. Buôn Ma Thuột) có đến hơn 95% chậu mai đồng loạt bung nụ,
Sáng 10/1, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết sản xuất vụ đông xuân 2021-2022, sơ kết vụ mùa 2022, triển khai kế hoạch vụ đông xuân 2022-2023; tổng kết niên vụ cà phê 2021-2022.
Chiều 29/12, Công ty Cổ phần phân bón Bình Điền phối hợp với Viện Khoa học Kỹ thuật (KHKT) Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên tổ chức Hội nghị xây dựng mô hình canh tác cà phê thông minh cho 5 tỉnh Tây Nguyên.
Đánh giá theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025, đến nay, huyện Buôn Đôn đạt 90/133 tiêu chí nông thôn mới, bình quân mỗi xã đạt 12,86 tiêu chí.
Vườn Quốc gia Yok Đôn có diện tích 115.545 ha, với hệ sinh thái đặc trưng rừng khộp, có tài nguyên rừng phong phú đa dạng. Vào mùa khô, đa phần những cây rừng nơi đây bắt đầu trút lá để chống chọi với cái nắng nóng, tạo nên một khung cảnh vàng rực vô cùng đẹp đẽ và độc đáo.
Rượu cần là lễ vật trong nghi lễ thiêng và là chất men tạo niềm hưng phấn trong sinh hoạt thế tục. Chỉ với men rừng và hương lúa nương Yàng mà đại ngàn đã ngả nghiêng ngàn năm. Thần Núi, thần Sông, thần Đất, thần Nước… về giữa buôn làng vít cong cần rượu cùng những tộc người trên núi đỏ rừng xanh hòa nhịp chiêng chếnh choáng…
Cứ vào tháng 11 đến tháng 12 dương lịch hàng năm, mùa gió chướng bắt đầu là thời điểm bước vào vụ cà phê Tây Nguyên, nông dân lại tất bật từ sáng sớm đến tối mịt trên rẫy để thu hoạch. Đây cũng là lúc những lao động tự do tranh thủ đi làm công để có thêm nguồn thu nhập đáng kể từ việc hái cà phê thuê.
Hằng năm, Tiểu đoàn 303, Trung đoàn 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp nhận hàng trăm thanh niên từ các địa phương trong tỉnh đến học tập, huấn luyện và công tác. Đơn vị đã có sự chuẩn bị chu đáo để đón nhận chiến sĩ mới.