Multimedia Đọc Báo in

Một cháu nhỏ tử vong do ăn thịt cóc

09:13, 07/08/2015

Ngày 5-8, chị H’Riêm Niê (SN 1971, thường trú tại buôn Knia 3, xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn) bắt được một con cóc.

Sau đó, con trai chị H’Riêm là Y Chim Niê (SN 2005) mang cóc về nhà làm thịt, lấy trứng và thân cóc mang đi xào sả ớt để ba anh em gồm Y Chim Niê, Y Vi Niê (SN 2012) và H’Tuyết Niê (SN 2013) cùng ăn. Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, khi chị H’Riêm Niê về nhà thì thấy các con đang bị nôn, ngay sau đó gia đình đã đưa 3 cháu đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhưng cháu H’Tuyết Niê đã tử vong, còn Y Chim Niê và Y Vi Niê hiện đã qua cơn nguy kịch.

Thúy Thanh


Ý kiến bạn đọc


(E-Magazine) Viết tiếp bản hùng ca nơi tuyến đầu Tổ quốc
50 năm qua (23/5/1975 - 23/5/2025), nơi mảnh đất biên cương đầy nắng gió, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đã sống, chiến đấu và trưởng thành với một niềm tin sắt đá: "Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt".