Multimedia Đọc Báo in

Tấm lòng đồng đội

09:05, 01/07/2014
Cầm trên tay số tiền hơn 164 triệu đồng, do đích thân Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đại tá Nguyễn Thanh Bình mang đến hỗ trợ để gia đình có thêm điều kiện chữa trị bệnh hiểm nghèo cho con, Thượng úy Lương Thanh Đoàn như không tin vào mắt mình, bởi theo tâm sự của anh thì “Chỉ còn cách bán nhà mới có được số tiền lớn đó!”.
 
Còn vợ anh, chị Phạm Thị Xuyên ngồi bên cạnh ôm con thì cảm động, không kìm được nước mắt trước tấm lòng, nghĩa cử cao đẹp của những người đồng chí, đồng đội của chồng mình…
Cán bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thăm hỏi, động viên trao số tiền hỗ trợ cho Thượng úy Lương Thanh Đoàn.
Cán bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thăm hỏi, động viên trao số tiền hỗ trợ cho Thượng úy Lương Thanh Đoàn.

Thượng úy Lương Thanh Đoàn và chị Phạm Thị Xuyên đến với nhau  năm 2007. Hoàn cảnh đôi vợ chồng trẻ này hiện hết sức khó khăn, túng quẫn, bởi anh chị có 3 cháu thì 2 cháu đều bị mắc bệnh hiểm nghèo: cháu Lương Thị Trà My (SN 2008) bị u ác tính buồng trứng phải; cháu Lương Bình An mới 3 tháng tuổi thì bị bệnh tim bẩm sinh. Anh Đoàn kể: cháu Trà My tuy mới 7 tuổi song thời gian nằm ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà, bởi ngay khi phát hiện, gia đình đã phải đưa cháu đi TP. Hồ Chí Minh cắt bỏ buồng trứng rồi liên tục lên xuống hóa trị nhiều lần. Mọi chi phí đi lại, ăn ở sinh hoạt đắt đỏ trong thời gian ở bệnh viện đều trông chờ vào đồng lương cán bộ trợ lý quân lực của anh. Ròng rã chạy chữa cho cháu trong hơn 3 năm (từ 2011 đến nay) thì kinh tế gia đình cũng kiệt quệ. Bất hạnh dường như chưa buông tha anh chị khi cháu trai Lương Bình An vừa mới chào đời được 3 ngày, bác sĩ đã phát hiện bị bệnh tim bẩm sinh. Theo chẩn đoán, tim cháu nằm bên phải và chỉ hoạt động được một bên, lại bị hẹp động mạch chủ. “Do cháu còn quá nhỏ, bác sĩ bảo phải đợi đến 6 tháng mới phẫu thuật lần một, sáu tháng sau đi lần hai và 3 năm sau lại tiếp tục phẫu thuật. Đến 6 tuổi nếu sức khỏe cháu tiến triển tốt, gia đình có điều kiện thì đưa đi ghép tim, với chi phí khoảng 2 tỷ đồng, song cũng chỉ duy trì sự sống trong khoảng thời gian 10-20 năm… Chưa tính đến sau này, bây giờ gia đình cũng đã không biết lấy đâu ra tiền chuẩn bị đưa cháu đi mổ. Vợ chồng đang bàn tính bán nhà chạy chữa bước đầu cho con thì bất ngờ nhận được sự hỗ trợ quý báu từ anh em đồng đội”, anh Lương Thanh Đoàn cảm kích nói. Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đại tá Nguyễn Thanh Bình chia sẻ: “Ngay khi nhận được thông tin về gia cảnh của Thượng úy Lương Thanh Đoàn, chúng tôi đã bàn bạc, thống nhất chủ trương tổ chức vận động quyên góp trong toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh nhằm động viên, giúp đỡ vật chất và tinh thần để đồng chí Đoàn có thể vượt qua thời điểm khó khăn trước mắt”. Vậy là đơn vị phổ biến rộng rãi trong toàn lực lượng, trên tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “lá rách ít đùm lá rách nhiều”, mỗi người tùy tấm lòng, đóng góp sẻ chia cùng đồng chí, đồng đội”. Kết quả chỉ trong thời gian một tuần, đơn vị đã quyên góp được số tiền trên 164 triệu đồng hỗ trợ anh Đoàn.

Không riêng gì trường hợp của anh Đoàn, những năm qua còn có nhiều trường hợp con em của gia đình cán bộ, chiến sĩ hay chính bản thân họ mắc bị bệnh hiểm nghèo cũng được Bộ Chỉ huy quan tâm, kịp thời giúp đỡ. Và cũng chính nhờ tấm lòng sẻ chia của anh em đồng chí, đồng đội đã tiếp thêm động lực, tiếp sức giúp họ vượt qua những thời điểm khó khăn hoạn nạn và cảm nhận được luôn luôn có những đồng chí, đồng đội cùng kề vai sát cánh, sẵn sàng san sẻ, gánh vác không chỉ những khó khăn trong nhiệm vụ hàng ngày mà còn trong cuộc sống thường nhật…

Đăng Triều


Ý kiến bạn đọc