Multimedia Đọc Báo in

Vượt qua bệnh tật để đến trường

06:06, 11/04/2012

Năm nay đã 13 tuổi nhưng thân hình em Nguyễn Thị Minh Thu, học sinh lớp 7 Trường THCS Lê Hồng Phong, xã Ea Wer (Buôn Đôn) trông chỉ như một cô bé con 3-4 tuổi.

Ngay từ khi sinh ra, Thu đã không được bình thường như những đứa trẻ khác, thường xuyên đau ốm, bệnh tật. Khi gia đình đưa em đi khám tại Bệnh viện Nhi đồng II (TP.Hồ Chí Minh), các bác sĩ chẩn đoán cô bé mắc bệnh biến đổi gien nên không lớn được. Khi bước vào tuổi đi học, không ai ngờ rằng cô bé Thu thấp, bé, hay đau ốm ấy lại rất chăm học và học giỏi. Những khi trở trời, Thu lại đau đầu, nhức mỏi trong người, khó ngủ song trong suốt 6 năm học vừa qua, em đều cố gắng đi học đều để nghe thầy cô giảng bài. Năm nào em cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi, học sinh tiên tiến của trường. Vượt qua những mặc cảm về bệnh tật của mình, Thu luôn tích cực tham gia vào các phong trào của lớp, của trường. Em còn là tổ trưởng và thủ quỹ của lớp, luôn sẵn sàng giúp đỡ các bạn nên được thầy yêu, bạn mến. Về nhà, ngoài giờ học, Thu lại giúp mẹ làm việc nhà và bán hàng. Ước mơ của cô học trò bé nhỏ này là được học hành đến nơi đến chốn, có công ăn việc làm ổn định, phù hợp với sức khỏe để tự nuôi sống bản thân mình, đỡ gánh nặng cho cha mẹ.

Minh Nhật

 


Ý kiến bạn đọc