Bóng đá Dak Lak canh cánh nỗi lo trụ hạng!
Trong trận lượt đi trên sân nhà Buôn Ma Thuột, các cầu thủ Dak Lak đã thể hiện lối chơi chặt chẽ bên phần sân nhà khi bố trí cặp trung vệ Lê Viết Mẫn (7) và Danh Lương Thực (5) thay nhau kèm cặp tiền đạo Victor (TĐCS Đồng Tháp), khiến cho ngoại binh cao to đến từ Brazil hoàn toàn bế tắc trước cầu môn của thủ thành Ngô Văn Nhựt (Dak Lak). Tuy nhiên, trong trận đấu lượt về trên sân Đồng Tháp, Victor lại là ngôi sao sáng nhất trên sân khi chính tiền đạo này lập hattrick bàn thắng vào lưới của đội tuyển Dak Lak, giúp TĐCS thắng đậm với tỷ số 3-0. Kết quả này tiếp tục giúp đội bóng Đồng Tháp bay cao trên bảng xếp hạng, trong khi đó Dak Lak bị đẩy xuống vị trí áp chót (hơn đội cuối bảng Tây Ninh 1 điểm). Với khoảng cách điểm số chỉ là một điểm, nếu thầy trò HLV Lư Đình Tuấn không có những chuyển biến tích cực mà vẫn để mất điểm thì đội bóng có nguy cơ “khăn gói” quay trở lại sân chơi hạng Nhì trong một ngày không xa.
![]() |
Pha tranh bóng trong trận đấu giữa Dak Lak (đỏ) và TĐCS Đồng Tháp trên sân nhà Buôn Ma Thuột. |
Kể từ đầu mùa giải đến nay, Dak Lak thi đấu khá ấn tượng nhưng thường chia điểm một cách đáng tiếc trước đối thủ. Sau 8 vòng đấu, Dak Lak giành được 1 trận thắng, 4 trận hòa, 3 trận thua và hiện đang xếp thứ 7 trong tổng số 8 đội bóng góp mặt tại giải hạng Nhất QG (hơn Xi măng Fico Tây Ninh 1 điểm). Thực tế cho thấy, việc đội bóng Dak Lak thi đấu không thành công trong giai đoạn lượt đi có nhiều nguyên nhân như: tuyến giữa thiếu vắng một tiền vệ tổ chức có khả năng điều chỉnh và dẫn dắt trận đấu; sự thiếu kết dính trong lối chơi của toàn đội, nhất là trong những tình huống triển khai tấn công và đặc biệt là hàng tấn công còn quá non kém so với hàng thủ đối phương. Số bàn thắng mà Dak Lak ghi được cho tới thời điểm này chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Có thể lý giải cho những khó khăn, đó là bởi trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới, do kinh phí hạn hẹp đã khiến việc tuyển chọn cầu thủ không đạt hiệu quả như mong muốn. Tuy nhiên, khách quan mà nói, lực lượng của đội bóng Dak Lak ở mùa giải năm nay không phải là quá yếu, bởi vẫn còn nhiều cầu thủ cũ trong đội hình, trong đó một số từng thi đấu khá ấn tượng ở mùa giải trước như tiền vệ (đội trưởng) Lê Viết Mẫn (7), thủ môn Ngô Văn Nhựt (25), tiền vệ Danh Lương Thực (5), tiền vệ Nguyễn Văn Ngọ (23)… Vì vậy, để khắc phục những điểm yếu đó, HLV Lư Đình Tuấn cũng như tập thể đội bóng cần phải nỗ lực hơn để có thể đạt kết quả cao, thoát khỏi tình cảnh khó khăn như hiện tại.
Sau trận thua trước TĐCS Đồng Tháp, Dak Lak sẽ trở về sân nhà Buôn Ma Thuột để tiếp đón hai đối thủ là CLB bóng đá Hà Nội (24-5) và Xi măng Fico Tây Ninh (31-5). Hai trận đấu trên sân nhà tới đây sẽ vô cùng quan trọng đối với đội tuyển bóng đá tỉnh nhà. Mục tiêu của toàn đội là phải giành chiến thắng trước hai đối thủ này mới có thể thoát ra khỏi tình hình khó khăn như hiện nay. Ở lượt đi Dak Lak thắng Tây Ninh 1-0 trên sân Tây Ninh và hòa Hà Nội 1-1 trên sân Hàng Đẫy. Theo thông tin mới nhất, hiện Trung tâm Huấn luyện thể thao Dak Lak đang thử việc hai ngoại binh, 1 cầu thủ gốc Nigeria và 1 cầu thủ quốc tịch Italia. Đây là 2 cầu thủ đã từng góp mặt trong đội hình của các đội bóng đang chơi ở V-Leage như: Xi măng The Vissai Ninh Bình, Kiên Giang, Sài Gòn Xuân Thành… Danh tính của 2 cầu thủ ngoại này vẫn chưa được tiết lộ và cả hai sẽ được ra mắt trong màu áo của đội bóng đá Dak Lak trong trận đấu với CLB bóng đá Hà Nội trên sân nhà Buôn Ma Thuột ngày 24-5 tới. HLV trưởng Lư Đình Tuấn cho biết: “Các trận đấu lượt về tại giải bóng đá hạng Nhất QG-Kienlongbank 2014 chắc chắn sẽ rất khó khăn đối với chúng tôi. Điều này toàn đội đã nhận thấy, và sẽ quyết tâm thi đấu hết mình. Các đội bóng ở sân chơi này rất mạnh và họ nhận được sự đầu tư nhiều về kinh phí cũng như chất lượng cầu thủ trong đội hình. Trong khi đó chúng tôi chẳng nhận được sự tài trợ của mạnh thường quân nào cả. Tuy nhiên, điều này các cầu thủ cũng đã quen và chỉ chú tâm vào chuyên môn thi đấu. Song trước những khó khăn như vậy, toàn đội đã biết đoàn kết động viên cứ thi đấu hết mình, trước là vì khán giả sau đó để đánh giá lại những điểm mạnh, yếu nhằm rút ra kinh nghiệm cho các cuộc so tài lần sau. Chúng tôi cũng hy vọng giành được vị trí trụ hạng sau khi mùa bóng khép lại”.
Ở sân chơi hạng Nhất, đội tuyển bóng đá Dak Lak đang thực sự gặp khó khăn, nhưng ở sân chơi Cup QG-Kienlongbank 2014, Dak Lak đang gây nên một “cơn địa chấn” mạnh khi loại đương kim vô địch V-Leage Hà Nội T&T tại vòng 1/8 để tiến đến vòng tứ kết. Trước khi bước vào vòng 1/8 Cúp QG 2014, Hà Nội T&T đương nhiên được đánh giá mạnh hơn nhiều so với đội đang thi đấu lận đận ở giải hạng Nhất Dak Lak. Ưu thế còn rõ rệt hơn khi thầy trò HLV Phan Thanh Hùng được thi đấu trên sân nhà Hàng Đẫy. Trong 90 phút thi đấu, Hà Nội T&T kiểm soát bóng tốt hơn và tạo ra một số cơ hội ngon ăn nhưng các cầu thủ lại không thể tận dụng thành công dù chỉ 1 lần. Hòa 0-0 sau 2 hiệp đấu chính thức, hai đội phải bước vào loạt “đấu súng” đầy may rủi phân thắng bại. Và chung cuộc, Dak Lak đã giành chiến thắng với tỷ số 5-3, qua đó giành quyền vào tứ kết.
Những khó khăn và áp lực sẽ càng lớn hơn trong những vòng đấu cuối cùng. Tuy nhiên, với chiến thắng ở giải Cup QG vừa qua khiến cho tinh thần thi đấu của các cầu thủ lên cao. Hy vọng, trong 2 trận đấu trên sân nhà Buôn Ma Thuột, thầy trò HLV Lư Đình Tuấn sẽ giành chiến thắng trước 2 đối thủ Hà Nội và Tây Ninh để có thể bứt ra khỏi vị thế của “kẻ chạy trốn” suất xuống hạng - một vị trí khiến những người làm bóng đá cũng như người hâm mộ Dak Lak không hề mong muốn…
Nguyễn Thế
Ý kiến bạn đọc