Multimedia Đọc Báo in

Tổng thống Pháp tuyên bố sẽ tăng cường các cuộc tấn công ở Syria

08:06, 17/11/2015

Một phút mặc niệm đã được tổ chức trên khắp châu Âu và nhiều quốc gia khác để tưởng niệm 129 nạn nhân trong vụ tấn công đẫm máu tại thủ đô Paris (Pháp) hôm 13-11 vừa qua.

Những vụ khủng bố man rợ và tàn ác, những lời đe dọa đầy thách thức của những kẻ cực đoan sẽ không làm thế giới chùn bước trong cuộc chiến chống khủng bố. Ngược lại, thế giới sẽ đoàn kết hơn, quyết tâm hơn trong cuộc chiến đầy gian nan này.

Thủ đô Paris, nơi được coi là trái tim của thế giới trong những ngày này, rất nhiều hoa và nến được đặt tại các khu vực từng xảy ra vụ tấn công hôm 13-11 vừa qua. Những giọt nước mắt đã rơi khi lễ tưởng niệm bắt đầu. Mọi người cùng nhau cầu nguyện cho các nạn nhân. Dưới chân tháp Eiffel, không chỉ cư dân địa phương mà cả du khách cũng dành một phút mặc niệm các nạn nhân. Một người dân Paris bày tỏ niềm xúc động của mình: "Tôi muốn bày tỏ sự thương tiếc đối với các nạn nhân trong vụ tấn công vừa xảy ra tại Paris. Cảm xúc chung của tất cả chúng tôi bây giờ là ghê tởm, không thể hiểu nổi và sốc trước thực tế rằng có những kẻ đang nhân danh tôn giáo để biện minh cho những hành động tàn ác của chúng”.

Người dân đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân trước quán cà phê Bonne Biere tại quận 10 (Paris).
Người dân đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân trước quán cà phê Bonne Biere tại quận 10 (Paris).

Phát biểu tại lễ tưởng niệm, Thủ tướng Pháp Manuel Valls cho biết, chính phủ sẽ mạnh tay trấn áp những kẻ khủng bố: "Chúng tôi phải trục xuất các công dân nước ngoài đang có quan điểm cực đoan chống lại nước Pháp. Cần phải đóng cửa các nhà thờ Hồi giáo và các tổ chức đang chống lại những giá trị của nước Pháp. Chúng tôi sẽ không loại trừ bất kỳ biện pháp nào”.

Khi chuông đồng hồ Big Ben điểm 11 giờ trưa, người dân thủ đô London (Anh) đã tập trung rất đông ở quảng trường Trafalgar để cùng nhau dành một phút mặc niệm và cầu nguyện cho các nạn nhân. Người dân Đức cũng thể hiện tình đoàn kết với các nạn nhân trong vụ khủng bố tại Paris bằng một phút mặc niệm trên khắp đất nước: “Những tên khủng bố đang tấn công cuộc sống của chúng ta, những người đang muốn sống vui vẻ và đoàn kết. Hành động này thật là đê hèn. Do đó, tôi muốn thể hiện sự tiếc thương của tôi với những nạn nhân. Nỗi buồn, tràn ngập nỗi buồn. Chúng tôi tiếc thương các nạn nhân và rất phẫn nộ trước hành động khủng bố”. Tại thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, phút mặc niệm diễn ra phía trước tòa nhà Palacio Cibeles, trung tâm văn hóa của thành phố. Cờ rủ Pháp và Tây Ban Nha được treo phía trước đài phun nước Cibeles cách đó vài trăm mét. Trong khi đó, người dân Hy Lạp đến đặt hoa trước cửa đại sứ quán Pháp ở thủ đô Athens. Một phút mặc niệm tại thủ đô Athens diễn ra với sự tham dự của Tổng thống Hy Lạp. Croatia cũng công bố một ngày quốc tang để thể hiện tình đoàn kết với nhân dân Pháp.

Không chỉ châu Âu, tại một số nước khác như Trung Quốc, Philippines, Peru cũng đã diễn ra một phút mặc niệm trang trọng và xúc động.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 16-11, Tổng thống Pháp Francois Hollande tuyên bố Hiến pháp của nước này cần phải được sửa đổi nhằm đối phó hiệu quả hơn trong các tình huống khủng hoảng. Phát biểu trước lưỡng viện Quốc hội Pháp, ông Hollande cho biết ông muốn luật pháp của nước này cho phép tước quyền công dân Pháp đối với những người có hai quốc tịch nếu họ bị kết tội khủng bố và những đối tượng này sẽ bị cấm vào Pháp nếu như họ lộ diện là “nguy cơ khủng bố”.

Ngoài ra, Tổng thống Pháp cũng cam kết tăng ngân sách cho các lực lượng an ninh và quân đội nước này. Ông tuyên bố sẽ tạo thêm 5.000 việc làm trong ngành cảnh sát trong vòng hai năm. Đồng thời, ông cũng tuyên bố nước này sẽ tăng cường các cuộc tấn công ở Syria, nơi được lên kế hoạch để tiến hành các cuộc xả súng và đánh bom liều chết ở Paris. Ông Hollande đã kêu gọi Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc nhanh chóng ban hành một nghị quyết chống chủ nghĩa khủng bố. Ông Hollande khẳng định: “Pháp sẽ tăng cường các chiến dịch ở Syria”.

Binh sỹ Pháp tuần tra tại khu vực Tháp Eiffel ở Paris ngày 14-11. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Binh sĩ Pháp tuần tra tại khu vực Tháp Eiffel ở Paris ngày 14-11. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Các quan chức Pháp ngày 16-11 đã xác định kẻ chủ mưu các vụ tấn công đẫm máu ở thủ đô Paris chính là Abdelhamid Abaaoud. Tên này là kẻ cầm đầu các hoạt động của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Bỉ. Tên của Abaaoud, một kẻ cực đoan có tiếng, được nêu trong một số tài liệu của cảnh sát cùng với Ibrahim Abdeslam, kẻ đã tiến hành vụ đánh bom tự sát ở quán cà phê Comptoir Voltaire cafe.

Nhật báo Liberation cũng cho rằng Abdelhamid Abaaoud có liên hệ với Sid Ahmed Ghlam, một sinh viên người Pháp bị cáo buộc tội giết người, âm mưu giết người và khủng bố. Có tin trong một số tài liệu tìm thấy ở nhà người này và quá trình lục soát máy tính cũng như điện thoại, cho thấy Ghlam đã tiếp xúc với một người nói tiếng Pháp tại Syria và người này đã ra lệnh cho anh ta thực hiện một cuộc tấn công nhà thờ.

Trước đó cùng ngày, công tố viên Pháp cho biết đã xác định thêm được danh tính hai tên khủng bố tham gia vào vụ tấn công đêm 13-11, gồm Ahmad Al Mohammad và Samy Amimour. Tên đầu tiên đã thực hiện vụ đánh bom tại sân Stade de France, được xác định là kẻ nằm bên cuốn hộ chiếu Syria được phát hiện ở hiện trường. Tên này sinh ngày 10-9-1990 tại Iblib, Syria, căn cứ theo cuốn hộ chiếu. Trong khi đó, Amimour là kẻ đã đánh bom tự sát tại nhà hát Bataclan, sinh ngày 15-10-1987 ở Paris, đến từ khu vực ngoại ô Drancy. Theo truyền thông châu Âu, tên này đã bị nhà chức trách Pháp đặt vào tầm ngắm từ trước khi vụ tấn công xảy ra.

H.T (Tổng hợp từ VOV, TTXVN)
 


Ý kiến bạn đọc