Multimedia Đọc Báo in

Chiếu bóng lưu động vẫn còn là sức hút đối với người dân vùng sâu vùng xa

09:24, 17/06/2011

Dù phương tiện nghe nhìn ngày một phổ biến nhưng các điểm chiếu phim mỗi tối vẫn thu hút hàng trăm người dân địa phương đến xem và thưởng thức. Những thành viên trong Đội chiếu phim lưu động (CPLĐ) huyện Cư M’gar luôn tất bật với những chuyến đi, đưa ánh sáng văn hóa, thông tin về với bà con vùng khó khăn.

Nhiều năm trở lại đây, phương tiện truyền thông đại chúng đã trở nên phổ biến với người dân, nhưng không vì thế mà nhu cầu hưởng thụ văn hóa của bà con từ các đội CPLĐ trình chiếu phục vụ không còn nữa. Những thông tin bổ ích, những bộ phim mang tính chất giải trí lành mạnh mà đội mang đến vẫn có sức thu hút với đông đảo bà con ở những vùng khó khăn trong huyện. Thông thường, mỗi buổi chiếu thường bắt đầu lúc 19 giờ nhưng từ 15 giờ, các thành viên trong đội đã có mặt, chuẩn bị những thiết bị cần thiết để lên đường. Địa điểm chiếu là sân vận động hoặc khoảng đất rộng gần trung tâm xã. Chiếc xe chuyên dụng được trang bị sẵn sân khấu, thùng xe được hạ xuống, anh em trong đội mỗi người mỗi việc, khuân vác loa thùng, nối hệ thống điện chiếu sáng, âm thanh... sẵn sàng cho đêm chiếu. Chương trình cho mỗi đêm chiếu của đội là những bộ phim tài liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về tinh thần chiến đấu hy sinh anh dũng của quân và dân ta trong công cuộc chiến đấu chống giặc ngoại xâm; những bộ phim truyện nhựa mang tính chất giải trí lành mạnh, qua đó còn kết hợp tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; những kinh nghiệm, thông tin cần thiết phục vụ cho sản xuất của bà con...

Một buổi chiếu phim phục vụ bà con tại xã Cư M’gar của Đội CPLĐ huyện Cư M’gar.
Một buổi chiếu phim phục vụ bà con tại xã Cư M’gar của Đội CPLĐ huyện Cư M’gar.
Mỗi buổi chiếu thường kết thúc lúc 22 giờ, ai về nhà nấy, chỉ còn những thành viên trong đội khuân dọn đồ đạc, máy chiếu. Thu dọn xong, họ về đến trung tâm huyện cũng là lúc đồng hồ điểm 24 giờ, đó là những đoạn đường bằng phẳng và không xa trung tâm lắm, còn nếu không, anh em trong đội phải ở lại điểm chiếu qua đêm, sáng mai lên xe về sớm, để kịp chuẩn bị cho hành trình mới. Tuy làm việc vất vả là vậy nhưng bù lại, đông đảo bà con đến xem đã làm cho không khí vui nhộn hẳn lên, những thành viên trong đội đều cố gắng hết mình, phục vụ nhu cầu thưởng thức của bà con. Anh Đặng Ngọc Thuận, Đội trưởng Đội CPLĐ huyện Cư M’gar - người có thâm niên trong nghề hơn 15 năm - cho hay, trước năm 2000, nhiều đoạn đường trên địa bàn huyện rất khó đi. Hơn nữa, vì phục vụ tận cơ sở, nên máy móc, dụng cụ lúc nào cũng lỉnh kỉnh, vận chuyển không dễ dàng. Khi trời mưa hoặc qua những đoạn đường lầy lội, các thành viên trong đội phải khuân vác dụng cụ, máy móc lội qua suối cả vài trăm mét mới đến được điểm chiếu phim phục vụ bà con. Anh còn nhớ có lần, đội nhận nhiệm vụ chiếu phim tại buôn H’Mông (xã Ea Kiết)- một trong những địa phương xa và khó nhăn nhất của huyện - đường sá đi lại khó khăn, để đến được điểm chiếu các anh phải vác máy móc, dụng cụ lội qua 3 con suối. Không may cho cả đội, hôm ấy lại là trời mưa, thế nên các anh phải trú nhờ nhà dân, ở lại qua đêm, chờ đến tận trưa ngày hôm sau trời nắng ráo, xe mới tiếp tục lên đường. Trong những hoàn cảnh như thế, tình cảm gắn bó với bà con nơi dừng chân đã làm các anh không sao quên được. Giờ, giao thông đi lại thì đã đỡ hơn trước rất nhiều, tuy nhiên, bên cạnh những tuyến đường được trải nhựa thì tại các xã vùng sâu, đi qua nhiều chiếc cầu tạm, anh em lại phải khuân máy móc, nhờ bà con địa phương chuyển đến điểm chiếu, cố gắng làm sao để những bộ phim tài liệu, phim truyện đến được với bà con. Các điểm chiếu phim mỗi tối vẫn thu hút hàng trăm người dân địa phương đến xem và thưởng thức. Ông Ama Ngheo (buôn Wing, xã Ea Kuêh) tâm sự, mỗi lần Đội CPLĐ về làm bà con rất vui. Đời sống còn nhiều khó khăn nên không có điều kiện để tiếp cận với điện ảnh, phải thật lâu lắm người dân ở đây mới được xem những bộ phim hay và bổ ích từ Đội CPLĐ mang đến...  Còn Ama H’Niêc (buôn Wing, xã Ea Kuêh) chia sẻ, hễ khi nào được thông báo có Đội CPLĐ về trình chiếu là cả nhà anh đều thu xếp công việc để đến điểm chiếu đúng giờ. Dù ở gia đình, vợ chồng anh đã sắm được ti vi nhưng đến đây thì có cơ hội thưởng thức những bộ phim phong phú, hấp dẫn, hơn nữa xem trên màn ảnh rộng vẫn thích thú hơn rất nhiều. Anh Lê Văn Tiến, thành viên trong đội tâm sự, mỗi lần lên các xã khó khăn như Ea M’Droh, Ea Kiết, Ea Kuêh... trẻ em chân đất xúm xít lại xem, bà con vây quanh, phụ giúp thu dọn đồ đạc, họ đến thật đông, háo hức chờ đợi. Có những hôm bộ phim đang giữa đoạn gây cấn, hấp dẫn thì trời đổ mưa, anh em mau chóng thu dọn đồ đạc, bà con thì không khỏi tiếc nuối. Những hình ảnh đó thật khó quên...

Có thể nói, những đêm phục vụ của Đội CPLĐ như thế là món ăn tinh thần mang lại cho bà con vùng khó khăn niềm phấn khởi vô cùng. Và chính những tiếng cười nói, vỗ tay râm ran, sự háo hức chờ đợi đến giờ trình chiếu của đông đảo bà con đã làm cho các thành viên trong đội ý thức và say mê hơn với công việc của mình. Tuy nhiên, các buổi chiếu đều phục vụ ngoài trời, sân khấu di động do mỗi địa phương tự bố trí.

Đỗ Lan

Ý kiến bạn đọc