Multimedia Đọc Báo in

Nhuận bút trả bằng thịt lợn, quả dưa, xe tải than

08:57, 10/04/2010

Năm 1954, nhạc sĩ Thế Vinh ở Hải Phòng sáng tác cho Huyện Đoàn Tiên Lãng ca khúc “Gương sáng Phạm Ngọc Đa” và được trả thù lao bằng một cân thịt lợn và hai quả dưa. Tiếp đó, ông dành một tuần dàn dựng chương trình văn nghệ giúp bệnh viện Việt Tiệp, nhân lúc ông ốm mệt được bệnh viện trả “nhuận bút” bằng hai chai đạm Đức.

Chưa hết, năm 1983, nhạc sĩ Thế Vinh nhận sáng tác cho một màn hợp xướng và chương trình văn nghệ cho Bộ Tư lệnh 350 Hải Phòng để tham gia Hội diễn công nông binh toàn thành phố. Tiết mục hợp xướng của đơn vị đoạt huy chương vàng. Nghĩ đến công lao của nhạc sĩ, lãnh đạo Bộ Tư lệnh đã trả nhuận bút bằng một xe tải than cám. Đành vậy! Nhưng khổ, xe than đổ trước cửa nhà làm cả nhà phải xắn tay áo và thuê thêm người dọn dẹp. Cuối cùng nhà ông cũng không dùng hết phải chia cho mọi người hàng xóm.

Lê Lam Sơn (st)


Ý kiến bạn đọc