Multimedia Đọc Báo in

Trả ơn

21:41, 13/07/2013

Chuột nhắt bị mắc bẫy, thấy heo rừng đi qua nó liền lên tiếng cầu xin. “Xin bác hãy cứu cháu ra, một ngày nào đó cháu sẽ đền đáp lại công ơn của bác”.

Nghe thế, heo rừng quá buồn cười nói: “Một con chuột bé tí như mày thì có thể giúp gì được ta”. Nói thế nhưng heo rừng vẫn rộng lượng giải cứu cho chuột đi. Ít ngày sau, trong khi mải mê đuổi theo con mồi, heo rừng đã dính vào bẫy lưới của một thợ săn. Cựa quậy mãi cũng không thể thoát ra được, heo rừng đành nằm chờ chết. Chuột nhắt vô tình đi qua thấy heo rừng đang nằm trong lưới liền chạy đến cắn đứt những mắt lưới, và heo rừng đã được cứu thoát. Heo rừng cảm ơn chuột đã cứu mình. Chuột khiêm tốn nói: “Thế mà bác đã cười khi cháu bảo sẽ có ngày cháu đền đáp.”.

Lời bàn: Trong cuộc sống khi gặp người bị nạn thì phải cứu bất luận người đó như thế nào, việc cứu người không phải để mong người trả ơn. Việc làm tốt không bao giờ là không có ích.

Võ Hoàng Nam


Ý kiến bạn đọc


(Video) Nam Ka “mở cửa” thông tin, giúp người dân vươn lên thoát nghèo
Nam Ka - xã vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của Đắk Lắk, nơi hơn 87% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, ánh sáng của công nghệ số và tri thức đã xóa tan rào cản địa lý và thông tin, len lỏi vào từng nóc nhà, trở thành đòn bẩy quan trọng giúp bà con chuyển đổi sinh kế và bứt phá trong sản xuất.