Multimedia Đọc Báo in

Phóng sự ảnh

Bắt cá mùa cạn

12:31, 09/04/2010

Do nắng hạn kéo dài, hồ Đăk Mil (xã Krông Na, huyện Buôn Đôn) rộng gần 30 ha đã cạn nước. Anh Hà Xuân Long cho biết, gia đình anh hợp đồng thuê hồ này để thả cá đã nhiều năm nhưng chưa năm nào ở thời điểm này mực nước lại xuống thấp như vậy. Vì thế, mặc dù không muốn nhưng gia đình cũng phải vét hết cá trong hồ bởi nếu không thì cá cũng chết vì không có nước.

 
Hồ nước rông gần 30 ha giờ chỉ còn là những vũng nước nhỏ
Hồ nước rông gần 30 ha giờ chỉ còn là những vũng nước nhỏ.
Mực nước chỉ còn hơn 1m, ngang tầm ngực của một người bình thường
Mực nước chỉ còn hơn 1m, ngang tầm ngực của một người bình thường.
Gia đình anh Long có thể dựng lều giữa lòng hồ để vừa trông coi vừa đánh bắt cá.
Gia đình anh Long có thể dựng lều giữa lòng hồ để vừa trông coi vừa đánh bắt cá.
Do mực nước thấp nên có thể dễ dàng đánh bắt cá
Do mực nước thấp nên có thể dễ dàng đánh bắt cá.
Từ việc dùng những mảnh lưới nhỏ…
Từ việc dùng những mảnh lưới nhỏ…
Mò cá…
Mò cá…
Dùng bình kích điện, một cách đánh cá theo kiểu tận diệt.
Dùng bình kích điện, một cách đánh cá theo kiểu tận diệt.
Anh Long cho biết, gia đình anh phải tận thu cá bằng mọi cách
Anh Long cho biết, gia đình anh phải tận thu cá bằng mọi cách
Bởi nếu không thì cá cũng sẽ chết vì thiếu nước.
Bởi nếu không thì cá cũng sẽ chết vì thiếu nước.
Đặc biệt là những con cá lớn.
Đặc biệt là những con cá lớn.
Mặc dù trong hồ có khá nhiều cá nhưng gia đình anh chỉ dám bắt mỗi ngày gần 200 kg vì sợ không tiêu thụ hết.
Mặc dù trong hồ có khá nhiều cá nhưng gia đình anh chỉ dám bắt mỗi ngày gần 200 kg vì sợ không tiêu thụ hết.
Có thể thấy rằng thời tiết khô hạn gay gắt không chỉ ảnh hưởng đến sản xuất mà còn gây rất nhiều khó khăn đến mọi mặt đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Giang Nam

Ý kiến bạn đọc