Multimedia Đọc Báo in

Giết người để trộm tiêu!

14:53, 07/04/2010

Chiều ngày 30-11-2008, Nguyễn Thanh Bình (22 tuổi), trú tại  thôn 6, xã Ea Bhôk (Cư Kuin) rủ Lê Quang Trung (21 tuổi) ở cùng thôn và Lê Đức Cảnh (18 tuổi), ở buôn  Ea Bhôk đi bắn chim tại khu rẫy cà phê thuộc thôn 6. Không bắn được chim, Bình rủ cả bọn đến nhà anh Đỗ Văn Đức gần đó để bắn trộm gà.

Đến nơi, chúng không thấy có ai ở nhà nên cả bọn đi vào nhà anh Đức theo lối cửa sau. Thấy có 5-6 bao hạt tiêu khô xếp trong góc nhà, bọn chúng vác một bao nặng chừng 55 kg ra giấu ngoài vườn nhà một người dân, sau đó quay vào nhà anh Đức tiếp tục lục tìm lấy tài sản. Lúc này, con trai anh Đức là cháu Đỗ Mạnh Hùng (11 tuổi), đi chơi về.  Cháu Hùng vừa bước vào trong bếp thì bị các đối tượng trên vây lại dùng gậy, chân tay đánh đập túi bụi khiến cháu bé gục tại chỗ. Sau đó, bọn chúng khiêng cháu Hùng bỏ xuống giếng nước sát nhà để phi tang. Chúng mang bao hạt tiêu giấu tại lô cà phê thuộc đội 10,  Công ty cà phê Ea K’Tur rồi giả như đi bắn chim về. Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định cháu Hùng bị chết do suy hô hấp cấp vì ngạt nước, trên cơ thể có thương tích, chấn thương sọ não, xuất huyết nội sọ.
Ngày 3-4-2010, Viện KSND tỉnh đã ra cáo trạng đề nghị truy tố trước pháp luật về hành vi giết người, chiếm đoạt tài sản đối với 3 đối tượng nói trên.

Trọng Tính

 


Ý kiến bạn đọc