Multimedia Đọc Báo in

Có các anh, lòng dân thêm vững tin

13:12, 22/05/2015
Những năm qua, bên cạnh việc hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, những người lính mang quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ea H’leo còn có những việc làm ý nghĩa, thiết thực giúp nhân dân vùng biên giới xã Ya Lốp (huyện Ea H’leo) an cư lạc nghiệp, từng bước ổn định cuộc sống trên quê hương mới…

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nguyễn Hoàng Bé khẳng định: dấu ấn của người lính biên phòng Ea H’leo dường như hiện diện trong tất cả mọi sinh hoạt hằng ngày của người dân, từ những ngôi nhà mang tên Mái ấm người nghèo nơi biên giới cho đến những công trình dân sinh-giếng nước ngọt hay qua những mô hình, việc làm giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo... Để chứng minh, ông đưa chúng tôi đến thăm ngôi gia đình cựu thanh niên xung phong Nguyễn Thị Châu vừa được Đồn biên phòng xây tặng một ngôi nhà khang trang, ấm cúng. Năm 2009 bà Nguyễn Thị Châu (quê ở Hà Tĩnh) đơn thân đơn chiếc vào Ya Lốp lập nghiệp. Dù đã tần tảo, chăm lo làm lụng, song do tuổi cao, sức yếu, nên cũng chỉ đủ mưu sinh qua ngày. Ước mơ lớn nhất của bà là có một ngôi nhà che mưa, che nắng lúc tuổi về già. Cảm thông với hoàn cảnh của bà, cán bộ Đồn Biên phòng Ea H’leo đã tham mưu, đề xuất Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh vận động kinh phí, xây dựng một ngôi nhà, giúp bà ổn định cuộc sống. “Không chỉ hỗ trợ kinh phí, mà từ ngày khởi công cho đến hoàn thành, các chú biên phòng còn trực tiếp tham gia xây dựng, trông coi công trình như chính là nhà mình vậy. Ngôi nhà đã trở thành món quà ý nghĩa gắn kết, bồi đắp tình quân dân, giúp tôi yên tâm bám trụ lại vùng biên, góp phần động viên các chú ấy bảo vệ vững chắc bờ cõi Tổ quốc”, bà Nguyễn Thị Châu sẻ chia. Không chỉ riêng bà Châu, trong toàn xã cũng có 14 hộ được bộ đội biên phòng hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở. Họ là những hộ dân nghèo từ Bến Tre, Thanh Hóa vào, chọn mảnh đất biên giới Ya Lốp lập nghiệp, làm quê hương thứ hai. Những ngôi nhà khang trang mọc lên, được trao tặng không chỉ giúp họ yên tâm ở lại, gắn bó với mảnh đất mới mà còn tạo nên một diện mạo tươi sáng cho xã vùng biên.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ea H’leo thăm động viên  bà Nguyễn Thị Châu
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ea H’leo thăm động viên bà Nguyễn Thị Châu

Nghĩa tình người lính biên phòng xã biên giới Ya Lốp cũng được nhắc nhớ qua những công trình dân sinh, giếng nước sinh hoạt mà người dân gọi bằng cái tên trìu mến, đó là: giếng nước của tình quân dân. Trung tá Đoàn Quang Trung, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ea H’leo cho biết: Cùng với những ngôi nhà mái ấm cho người nghèo nơi biên giới được xây, tặng các hộ nghèo trên địa bàn thì có thể nói giếng nước là công trình dân sinh có ý nghĩa thiết thực, phục vụ nhu cầu sinh hoạt thiết yếu hằng ngày của người dân được lực lượng biên phòng triển khai. Với 2 giếng nước khoan, kinh phí xây dựng lên đến hằng trăm triệu đồng, cùng hệ thống ống dẫn đưa nước về tận các hộ gia đình đã góp phần giải quyết tình trạng khan hiếm nước sinh hoạt, nhất là về mùa khô cho hàng trăm hộ dân trên địa bàn.

Đứng chân trên địa bàn biên giới có điều kiện khí hậu khắc nghiệt, đời sống nhân dân còn bộn bề khó khăn, những cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ya Lốp cũng trăn trở tìm hướng phát triển kinh tế hiệu quả, giúp nhân dân thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Các anh không quản ngại đường xa xôi, đi đến nhiều địa phương, tìm hiểu, tham khảo các mô hình phát triển kinh tế phù hợp điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, có khả năng áp dụng tại địa phương và tự mày mò, học tập nghiên cứu kỹ thuật cũng như trồng thử nghiệm để về hướng dẫn cho nông dân. Những mô hình trồng thanh long, trồng gừng… áp dụng trên địa bàn đã cho kết quả bước đầu khả quan, mở ra hướng phát triển kinh tế bền vững, con đường thoát nghèo trong tương lai không xa cho người dân.

Ân tình của người lính vùng biên còn hiển hiện qua việc luôn quan tâm, chăm lo đến sức khỏe của nhân dân vùng biên giới, đã tăng cường một cán bộ quân y về trạm y tế xã; sẻ chia, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, những mảnh đời bất hạnh. Bằng số tiết kiệm được từ Hũ gạo vì người nghèo, hằng tháng Đồn Biên phòng Ea H’leo đã hỗ trợ 2 học sinh nghèo Trần Thị Quỳnh Chi và Vi Thị Thu Thủy, mỗi em 400.000 đồng cũng như sẵn sàng cứu trợ các gia đình lúc đói giáp hạt… Có thể khẳng định, sự hiện diện của người lính biên phòng ở xã biên giới Ya Lốp cũng như những việc làm ý nghĩa, thiết thực của các anh không chỉ ngày càng bồi đắp, tô thắm thêm mối tình đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa quân-dân, mà còn giúp nhân dân biên giới thêm vững tin, yên tâm bám trụ lại mảnh đất biên cương và cùng nhau đoàn kết, chung sức, đồng lòng giữ gìn bờ cõi thiêng liêng của Tổ quốc.

Đăng Triều


Ý kiến bạn đọc