Multimedia Đọc Báo in

Đà Lạt một mình

09:07, 29/08/2011
Em có hẹn đâu mà anh đứng đợi
Đường vòng thông xanh Đà Lạt mù sương
Nỗi chờ đợi ở đâu nhìn chẳng tội
Huống hồ là Đà Lạt đã sang thu

Nắng bỏ xuống đồi, mưa đâu về kịp
Anh thẫn thờ ngồi đốt tuổi mơ hoang
Trăng thượng tuần ngủ quên chiều lặng khép
Vờ trách người sao nỡ vội ly tan.

Trái thông cũ lăn tròn qua ký ức
Rát lòng anh một tia mắt dỗi hờn
Em có mím môi đêm nằm bật khóc
Nhận ra mình trót đã tính thiệt, hơn?

Thôi Đà Lạt, nhắc làm chi chuyện cũ
Mỗi con đường vẫn hò hẹn yêu thương
Anh trở về đây, không còn em nữa
Một mình ngồi đếm sóng nước sông Hương
Lê Thành Văn

Ý kiến bạn đọc


Xem thêm