Multimedia Đọc Báo in

Ký ức quê

16:20, 14/08/2011
Đi qua cùng trời cuối đất
Câu thơ vấp phải chữ tình
Trong veo một đời chân chất
Đem chàm người nhúng sao đan?

Quẩn quanh vòng đời chật hẹp
Chẳng bước qua nổi bóng mình
Chiều nay chân trần mệt mỏi
Ngồi xem thế sự xoay vần.

Đời ta bao lần xê dịch
Ngõ quê còn lấm chân bùn
Cánh cò cõng mưa cõng nắng
Lời ru mẹ mãi chênh chao.

Yêu thương là gì chẳng biết
Ta đi tìm lời giải riêng
Miên man trong chuyện chữ nghĩa
Cơn mưa gột rửa, chiều nay.

Lang bang một đời quạnh quẽ
Trào dâng nỗi nhớ niềm quê
Nghe tiếng chim gù thao thiết
Võng tre xào xạc, quay về.

Ta giờ một mình ngồi nhớ
Đong đưa ký ức đi tìm.
Từ Dạ Linh

Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Một chút nồng nàn
17:31, 11/08/2011
Một chút nồng nàn
17:31, 11/08/2011
Thảo nguyên
17:30, 11/08/2011
Thảo nguyên
17:30, 11/08/2011
Bâng khuâng mùa thu
17:29, 11/08/2011
Bâng khuâng mùa thu
17:29, 11/08/2011