Multimedia Đọc Báo in

Một chút nồng nàn

17:31, 11/08/2011
Anh chập chờn trong nỗi nhớ của em
Trời tháng bảy mưa ngâu về rắc nhẹ
Thương anh đi ngược gió mùa lặng lẽ
Cái gió Tuy Hòa
                 vẫn phóng khoáng buông lơi

Con nước Đà Rằng
                 lờ lững như chẳng muốn trôi
Trên tháp cổ loài chim đi khép cánh
Lúa hân hoan vươn mình chờ nắng
Cho trăm năm hạt gạo Tuy Hòa

Em lang thang trở gót mùa xưa
Nghe chiều xuống mang theo kỷ niệm
Chút nồng nàn chợt đi chợt đến
Vắng anh rồi…
                nắng cũng như mưa
Diễm Phúc

Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Thảo nguyên
17:30, 11/08/2011
Thảo nguyên
17:30, 11/08/2011
Bâng khuâng mùa thu
17:29, 11/08/2011
Bâng khuâng mùa thu
17:29, 11/08/2011
Tâm sự lính đảo
17:28, 11/08/2011
Tâm sự lính đảo
17:28, 11/08/2011