Multimedia Đọc Báo in

Nỗi đau da cam

13:22, 10/08/2011
Chẳng thể nói thành lời
nỗi đau tạc vào thế kỷ
bao nhiêu người đã đau đớn ra đi
bao linh hồn vẫn âm thầm sống
trong cơn hấp hối da cam!

Năm mươi năm
mầm hủy diệt
vẫn gieo mãi khổ đau
mỗi cánh rừng…
từng con suối…
cùng bao phận người …
chưa có phút giây nào hạnh phúc.
những bà mẹ mấy lần vượt cạn
trong kinh hoàng
khi những đứa con sinh ra không thành người lành lặn
bao năm rồi
tột cùng nỗi đau
những đứa trẻ vẫn mãi tuổi sơ sinh
không thể cất thành lời tiếng gọi: Mẹ ơi!

Nước mắt chảy vào tim
nén chặt nỗi đau
Ôi chất độc da cam - thảm họa loài người!

Buôn Ma Thuột, tháng 8-2011

Trương Minh Thắng


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Người làng
16:30, 07/08/2011
Người làng
16:30, 07/08/2011
Khúc thu
16:29, 07/08/2011
Khúc thu
16:29, 07/08/2011