Multimedia Đọc Báo in

Tâm sự lính đảo

17:28, 11/08/2011
*Tặng lính đảo Trường Sa
 
Đêm nằm nhớ cỏ quê nhà
Xanh um bờ ruộng, thật thà góc sân
Gái quê cắt cỏ tần ngần
Yêu màu lính biển xanh dần nhớ thương

Về quê xin cỏ bên đường
Ép vào áo lính vấn vương chút tình
Một ngày giữa đảo lung linh
Đóa hoa mới nở đẹp xinh bất ngờ

Địa tầng đá cổ nằm mơ
Lần đầu ngọn cỏ xa bờ là đây
Đất liền nhớ đảo từng ngày
Gởi niềm tâm sự gió lay lá mềm

Chập chờn bóng giặc ngày đêm
Giữ từng tấc đất bên thềm sóng khơi
Trường Sa cỏ mọc nên lời
Xanh thêm Tổ quốc biển trời biên cương!
Nguyễn Thánh Ngã

Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Nỗi đau da cam
13:22, 10/08/2011
Nỗi đau da cam
13:22, 10/08/2011
Người làng
16:30, 07/08/2011
Người làng
16:30, 07/08/2011
Khúc thu
16:29, 07/08/2011
Khúc thu
16:29, 07/08/2011