Multimedia Đọc Báo in

Ước

16:21, 14/08/2011
Em về nhặt chiếc lá đa
Để buồn vui với câu ca thuở nào
Ai xe duyên thắm chỉ đào
Để cho em được buộc vào với anh
Em về gội tóc lá chanh
Để cho ai cứ quẩn quanh ra vào
Em về ngồi tựa gốc đào
Để cho hoa thắm rụng vào lòng tay
Để cho ai hát câu này
Người ơi xin chớ mãi say hương trời
Người ơi ta hỏi một lời
Cùng ta chăng một cuộc đời
riêng chung
Em về ăn nửa trái sung
Để nghe vị chát thấm từng kẽ răng
Em về nhìn lại mặt trăng
Hội xuân vui khiến chị Hằng ngẩn ngơ
Em về tìm lại tuổi thơ
Gốc đa ngày ấy bây giờ còn đâu
Em về tìm lại sắc màu
Quê hương nghĩa nặng ơn sâu ơn tình
Lê Thị Minh Nghiệm

Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Ký ức quê
16:20, 14/08/2011
Ký ức quê
16:20, 14/08/2011
Một chút nồng nàn
17:31, 11/08/2011
Một chút nồng nàn
17:31, 11/08/2011
Thảo nguyên
17:30, 11/08/2011
Thảo nguyên
17:30, 11/08/2011