Multimedia Đọc Báo in

Nhớ mẹ mùa mưa bão

06:14, 24/09/2011
Mẹ cõng bao nhiêu mùa mưa bão
Giữa làng chài nghèo khó tháng năm
Biển xâm thực, đất quê mình hẹp lại
Vất vả vô cùng mới có cái ăn

Mẹ gồng gánh đường xa mắm muối
Đổi lấy củ khoai, hạt lúa mang về
Ôi! Dáng mẹ liêu xiêu trời mờ tỏ
Giọt mưa đêm theo gió lạnh bốn bề

Con xa xứ vọng thương về làng biển
Nhớ mẹ hoàng hôn cơ cực mỗi ngày
Mùa mưa bão lòng bồi hồi lo sợ
Mẹ một mình chống chọi với thiên tai

Cầu trời đất mai rồi qua giông bão
Biển quê mình lại con mực, con tôm
Nước xanh trong, êm đềm nghe sóng vỗ
Điệu hò dô...mẻ lưới cất đầu hôm

Thương nhớ mẹ quê nhà mùa mưa bão
Con nằm đây thắc thỏm nhớ thương về
Đêm cao nguyên mà mênh mông sóng nước
Trong giấc mơ hơi biển tràn trề.
Lê Thành Văn

Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Biển khúc
13:47, 19/09/2011
Biển khúc
13:47, 19/09/2011
Cỏ may
13:46, 19/09/2011
Cỏ may
13:46, 19/09/2011
Đêm cao nguyên
13:41, 19/09/2011
Đêm cao nguyên
13:41, 19/09/2011