Multimedia Đọc Báo in

Khúc Kiều…

17:03, 25/03/2013

Có một miền quê

Câu Kiều vắt qua thời gian

Thăm thẳm xanh núi Ngàn Sâu, Ngàn Phố…

Nơi bắt đầu điệu hò ví giặm

“Rằng hết giận rồi thương…”

Để anh đi khắp phương trời dâu bể

Vẫn thầm nghe “Câu hò năm nao…

                                              răng mà thương mà nhớ…”

 

Nơi anh đến

Một chiều dậy sóng sông La

Câu Kiều níu thời gian

Gặp ánh mắt xưa ngân lên câu ví

“Một lời thề không duyên thì nợ…”

Biết nói gì cho ngày quá vãng

Đành gửi nguyện cầu chơi vơi theo gió

Khúc phiêu du theo sông cuộn chảy

Mang nỗi niềm ray rứt

Miên man ru khúc Kiều

Phím đàn căng

Trăng gội sóng…

Vũ khúc mưa…

Trương Minh Thắng


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Trổ giêng
17:01, 25/03/2013
Hương cà phê
17:00, 25/03/2013
Đêm cổ tích
09:31, 22/03/2013
Về bến sông xưa
09:29, 22/03/2013
Tình biển
16:12, 15/03/2013
Bài thơ cho em
16:12, 15/03/2013
(E-Magazine): Dưới cờ Đảng quang vinh - vì bình yên cuộc sống (Kỳ 1)
Dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng, Công an tỉnh Đắk Lắk đã và đang viết tiếp trang sử vẻ vang của ngành bằng tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, kiên cường nơi tuyến đầu giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên vùng đất cao nguyên đầy khó khăn, thử thách... ​​​​​​​