Trở về nhà với ngoại đi em!
14:25, 28/05/2014
Trở về nhà với ngoại đi em
Bên mái hiên nhà chiều nay mưa bão lắm
Ngoại của em đã lưng còng tóc trắng
Đợi em về ôm ấp lại ngày xưa
Đừng để tới ngày mai. Hãy yêu thương bây giờ
Đừng để người ra đi rồi mới khóc
Về với ngoại. Hôn lên bàn tay gầy. Hôn lên đôi mắt
Ôn lại tháng ngày thơ bé vô tư
Trở về nhà đi em , nằm nghe ngoại đọc thơ
Để ngoại xoa đầu giống như ngày còn nhỏ
Biết đâu mai này không bao giờ gặp nữa
Em sẽ về tìm ngoại nơi đâu?
Trở về bên ngoại , cùng ăn bữa cơm rau
Kể cho ngoại nghe về người đàn ông cùng em xây lâu đài hạnh phúc
Hãy nói lời yêu thương khi ngoại đang còn sống
Đừng để một ngày lá rụng
mới khập khiễng tìm về nỗi nhớ hôm qua...
Phạm Thị Ngọc Thanh
Ý kiến bạn đọc