Multimedia Đọc Báo in

Đất nước lời ru

16:30, 01/09/2015

Đất nước là gì, đã bao nhiêu người hỏi

Bao người trả lời về đất nước tôi

Cái dáng cong cong hình chữ S

Vẫn vững chãi những bờ tre, bãi mía

Vẫn rì rào đồng lúa nương dâu

Vẫn chân chất những con người như đất

Mà hừng hực hờn căm dựng thành đồng

ngăn bước lũ xâm lăng

 

Đất nước là lời ru của mẹ

Thấm vào mạch nguồn nuôi lớn chúng tôi.

Đất nước trong tôi là bờ tre đồng lúa

Là cánh cò xõa trắng những mùa đông.

Lời mẹ ru có cánh cò bay lả

Có chiều chiều ra đứng ngõ sau.

Câu yêu thương nén nỗi niềm gian khó

Giấu nhọc nhằn trong đáy mắt đằm sâu.

 

Mẹ hát ru tôi, mẹ ru đời mẹ

Ru những cánh cò cánh vạc chênh chao.

Câu à ơi, oằn cong miền khó

Giấu nỗi lòng trong tiếng gió đưa nôi.

Câu à ơi như một niềm an ủi

Mẹ tựa vào nuôi lớn lũ chúng tôi.

Uống lời ru của mẹ, con say nồng giấc điệp

Uống lời ru theo năm tháng lớn lên.

 

Lời ru mẹ có nhọc nhằn năm tháng

Mà sao mềm như chiếc lá xanh tươi

Lại thoang thoảng như cơn gió mát

Như giếng làng trong suốt, lịm đầu môi.

 

Lời ru mẹ có nghĩa nhân sâu nặng

Có tình người thôn xóm tựa vào nhau.

Có nỗi lo ngang chiều gió giật

Bão giông đời vẫn chân chất người quê.

 

Đất nước là mẹ, mẹ là đất nước

Đến muôn đời vẫn ngọt lịm lời ru.

Từ Dạ Linh


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Nhìn mây trắng trôi...
11:06, 25/08/2015
Khói quê
11:06, 25/08/2015
Chớm thu
11:06, 25/08/2015
Tìm lại lá diêu bông
11:05, 25/08/2015
Thả khói về trời
06:05, 23/08/2015