Nghề lột mít
Thời điểm này đang chính vụ thu hoạch mít, cũng là mùa làm ăn của những người làm nghề lột mít ở Dak Lak. Họ rong ruổi khắp các buôn làng mua mít trái đem về lột lấy múi nhập cho nhà máy chế biến của Công ty VINAMIT. Nghề này tập trung nhiều nhất ở các huyện Krông Pak và Ea Kar, tuy vất vả nhưng nó đem lại thu nhập khá cho nhiều gia đình.
Với nghề lột mít, việc đi thu mua mít trái vất vả nhất, bởi người đi mua mít phải lặn lội khắp buôn xa làng gần, chở những sọt hàng nặng hàng tạ, thường xuyên đối mặt với những rủi ro, nên đòi hỏi người đi mua phải có sức khỏe dẻo dai, nhanh nhẹn và giỏi leo cây. Họ rời khỏi nhà từ lúc trời chưa sáng, tìm đến những vùng trồng mít, mua đầy 2 sọt lớn và tận 7 – 8 giờ tối mới về nhà. Có những khi hàng hiếm hoặc không gặp mối, họ phải sang tận Gia Lai, Dak Nông gom mít, mỗi chuyến đi mất 2 - 3 ngày. Theo những người trong nghề, khoảng vài năm trở lại đây, người dân bỏ trồng mít chuyển sang trồng các loại cây khác nên việc đi mua gom mít cũng vất vả hơn. Anh Trần Minh Hữu (ở Ea Da - huyện Ea Kar) chuyên đi mua mít trái rồi thuê nhân công lột được gần 10 năm nên đã nếm trải hết những nhọc nhằn của nghề này. Anh cho biết, những nỗi khổ khi đi mua mít là những ngày trời mưa, đường lầy lội mà phải chở sọt mít nặng té lên té xuống, hỏng xe dọc đường hoặc bị tranh giành địa bàn. Trong khi đó, anh Nguyễn Thành Công ở thôn 1A nhớ lại lần tai nạn năm 2007: anh đi mua mít ở huyện Cư M’gar, gặp trời mưa, thân cây trơn nên anh bị rơi từ trên cây xuống, bị trẹo khớp gối cả hai chân, đến giờ thỉnh thoảng vẫn bị đau.
Nghề lột mít đem lại thu nhập cao cho gia đình chị Khổng Thị Thu Hà (bìa phải) và nhiều hộ dân ở Hòa Tiến – Krông Pak. |
Ý kiến bạn đọc