Multimedia Đọc Báo in

Cha mù nuôi con bại liệt

21:14, 15/05/2010

Năm 1995, anh Nguyễn Thành Long, con trai của ông Nguyễn Văn Đức (tổ 2, khối 2, phường Khánh Xuân, TP. Buôn Ma Thuột) không may bị tai nạn liệt nửa người. Thương con, ông Đức bán hết tài sản, đất đai để vào Sài Gòn chữa trị với hy vọng đôi chân anh Long có thể đi lại được, nhưng may mắn đã không mỉm cười với họ.

 

Bi đát hơn, trong lúc lo chữa chạy cho con, ông Đức lại bị tai nạn mù cả đôi mắt, thế là 2 cha con phải vào bệnh viện điều trị thường xuyên, mỗi lần như vậy nằm viện cả tháng trời, tiền không có, cũng không ai chăm sóc, cha con ông đành ở nhà, mọi gánh nặng đặt lên vai vợ và 2 người con lớn. Năm 2004, vợ ông qua đời, các con lớn cũng lần lượt lập gia đình, còn lại mình ông Đức, anh Long và cậu con trai út đang tuổi đến trường. Thương cha, nhưng cuộc sống gia đình các con cũng khó khăn, thiếu thốn nên chẳng ai giúp được gì. Giờ đây gánh nặng lại đặt trên đôi vai gầy của người cha mù, tự nuôi mình đã khó, nói chi đến việc nuôi con bệnh tật và con út đi học. Hiện gia đình ông Đức đang sống nhờ vào sự giúp đỡ của hàng xóm, các tổ chức từ thiện trên địa bàn phường Khánh Xuân, nhưng sự giúp đỡ nào cũng có mức độ, cuộc sống 3 cha con ông Đức chỉ lay lắt qua ngày, lo cho cái ăn hằng ngày còn chưa đủ, lấy đâu ra tiền chữa bệnh cho con! Năm ngoái ông Đức lên Hội người tàn tật của tỉnh để xin giúp đỡ nhưng đến nay vẫn chưa có hồi âm. Rất mong các nhà hảo tâm, tổ chức từ thiện xã hội dang rộng vòng tay giúp đỡ những mảnh đời éo le này. Mọi sự giúp đỡ chuyển trực tiếp gia đình ông Đức theo địa chỉ trên, hoặc qua Quỹ Tấm lòng vàng – Báo Dak Lak số 23 – Lê Duẩn, TP. Buôn Ma Thuột.

T.Kiều – N. Ái

 


Ý kiến bạn đọc