Multimedia Đọc Báo in

Cụ bà neo đơn mong nhận được sự giúp đỡ

08:31, 03/04/2012

Bà Lê Thị Hòa, sinh năm 1941, hiện trú tại khối 9, phường Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột, có hoàn cảnh rất khó khăn. Sinh sống ở đây đã lâu nhưng ông bà không có đất đai, nhà cửa phải đi ở nhờ, làm thuê kiếm sống qua ngày tự nuôi nhau và nuôi cô con gái Nguyễn Thị Kim Anh bị bệnh tâm thần bẩm sinh.

Bà Lê Thị Hòa với những túi hàng rong.

Năm 2011, chồng bà qua đời, cô con gái điên dại cũng thường bỏ nhà đi lang thang. Một mình bà hằng ngày còng lưng mang những túi quà ăn sáng nặng quá sức đi khắp nơi bán rong từ lúc 5 giờ, kiếm từng đồng đong gạo và dành dụm phòng thân. Bà tâm sự: “Bà già yếu rồi, đi bán có khổ cực mấy cũng chịu được, chỉ mong con gái được một trung tâm nào đó nhận nuôi và chăm sóc”. Bà đã được tổ dân phố, Hội Chữ thập đỏ phường quan tâm thăm hỏi, tặng quà; đồng thời đề nghị cơ quan chức năng cấp lại sổ hộ nghèo và thẻ Bảo hiểm Y tế. Tuy nhiên, hiện tại căn bệnh đau dạ dày, đau cột sống kinh niên thường xuyên tái phát khiến sức khỏe bà ngày càng suy yếu. Rất mong những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ để bà vơi bớt khó khăn trong cuộc sống. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Bà Lê Thị Hòa, khối 9, phường Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột; hoặc Quỹ Tấm lòng vàng Báo Dak Lak - 23 Lê Duẩn - TP. Buôn Ma Thuột.

Thu Mẫn


Ý kiến bạn đọc