Multimedia Đọc Báo in

Một hoàn cảnh khó khăn cần được tương trợ

09:11, 06/04/2012

Gia đình chị Trần Thị Vân (38 tuổi), trú tại liên gia 5, tổ dân phố 7, phường Khánh Xuân (TP.Buôn Ma Thuột) thuộc diện hộ nghèo. Chồng đã bỏ đi, một mình chị Vân phải bươn chải nuôi hai đứa con đang tuổi ăn học và mẹ già trên 70 tuổi trong khi chị lại mắc bệnh thận và tim. Không may, tháng 4-2011, chị Vân bị tai nạn, gãy xương đùi ở cả hai chân phải mổ nẹp xương và đóng đinh. Đến tháng 2-2012, chị lại bị ngã trong khi vết thương cũ chưa liền nên hai chân tiếp tục bị gãy. Vốn đã nghèo, gia đình phải vay mượn khắp nơi để chi phí cho hai lần điều trị của chị Vân. Sắp tới hạn chị phải mổ để tháo nẹp và đinh mà gia đình vẫn chưa có tiền để chi phí.

Gia đình chị Vân đang rất khó khăn, cần sự giúp đỡ, tương trợ của những tấm lòng hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về gia đình chị Vân ở liên gia 5, tổ dân phố 7, phường Khánh Xuân (TP.Buôn Ma Thuột) hoặc Quỹ “Tấm lòng vàng” Báo Dak Lak, 23 Lê Duẩn, TP.Buôn Ma Thuột.

Văn Phong


Ý kiến bạn đọc


(E-Magazine) Viết tiếp bản hùng ca nơi tuyến đầu Tổ quốc
50 năm qua (23/5/1975 - 23/5/2025), nơi mảnh đất biên cương đầy nắng gió, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đã sống, chiến đấu và trưởng thành với một niềm tin sắt đá: "Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt".