Multimedia Đọc Báo in

Nhà báo áo lính duyên nợ với những mảnh đời bất hạnh

15:14, 28/06/2015
Là một người viết báo không chuyên, song thiếu úy Nguyễn Trung Hải (Ban Chính trị, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cư M’gar) lại nặng “duyên nợ” với nghiệp báo, nhất là với các hoạt động nhân đạo từ thiện. Những bài viết về những mảnh đời bất hạnh, éo le, thấm đậm lòng trắc ẩn của anh luôn có sức lan tỏa, lay động mạnh mẽ để kêu gọi sự chung tay, góp sức của cả cộng đồng giúp họ vượt qua những thời khắc hết sức khó khăn…
Niềm vui  của gia đình anh Thực trong  ngôi nhà mới được bạn đọc  cùng Ủy ban MTTQVN  huyện Cư M'gar  xây tặng sau bài viết của thiếu úy Nguyễn  Trung Hải  (người đứng ngoài cùng bên trái)  đăng trên  Báo Dak Lak.
Niềm vui của gia đình anh Thực trong ngôi nhà mới được bạn đọc cùng Ủy ban MTTQVN huyện Cư M'gar xây tặng sau bài viết của thiếu úy Nguyễn Trung Hải (người đứng ngoài cùng bên trái) đăng trên Báo Dak Lak.

Nguyễn Trung Hải “chập chững” viết báo từ năm 2014, khi được đơn vị phân công nhiệm vụ tuyên truyền, phản ánh những hoạt động quốc phòng-quân sự tại địa phương qua việc cộng tác khá đều đặn với Báo Dak Lak. Song phải đến cuối năm 2014, cái tên Nguyễn Trung Hải mới được nhiều độc giả biết đến qua bài viết xúc động: “5 chị em cần sự giúp đỡ”, kể về hoàn cảnh thương tâm của 5 chị em người dân tộc Mông ở xã Ea Kiết mồ côi cả cha mẹ, phải tự xoay xở nuôi nhau. Đó là các em: Sùng Thị Dinh (sinh năm 2000), Sùng A Pá (sinh năm 2002), Sùng Thị Dua (sinh năm 2004), Sùng Thị Sùng (sinh năm 2006), Sùng Thị Nu (sinh năm 2008). Thông qua “chiếc cầu nối” báo chí, bằng sự đồng cảm, sẻ chia với hoàn cảnh ngặt nghèo của 5 chị em, đã có nhiều cá nhân, đơn vị tổ chức quyên góp, vận động, giúp các em ổn định cuộc sống. Trong đó Binh đoàn 16 đã nhận đỡ đầu, đưa các em về đơn vị, xây nhà tình nghĩa, đảm nhận chu cấp, nuôi dưỡng các em tới lúc trưởng thành. Cảm nhận niềm vui, hạnh phúc, ý nghĩa từ bài viết của mình đã góp phần tạo dựng, giúp đỡ cho các em có cuộc sống ổn định, mở ra một tương lai tươi sáng hơn, đã thôi thúc Nguyễn Trung Hải  hăng hái tham gia vào hoạt động từ thiện. Anh thường xuyên sâu sát, gần gũi cơ sở, kịp thời phát hiện những hoàn cảnh khó khăn, những cảnh đời bất hạnh, nắm bắt thông tin, xác minh thực tế, phản ảnh, cộng tác với Báo Dak Lak và một số báo khác. Bằng sự đồng cảm sâu sắc, phản ánh một cách trung thực, khách quan, những bài viết kêu gọi sự giúp đỡ, hỗ trợ của Nguyễn Trung Hải luôn có sức lay động lòng người. Có thể kể đến những bài như: “Cháu bé bị não úng thủy cần được giúp đỡ”, viết về trường hợp cháu Y Đại Niê (15 tháng tuổi, buôn Kna B, xã Cư M’gar (huyện Cư M’gar) bị bệnh não úng thủy ngay từ trong bụng mẹ; “Nỗi khốn khổ của hai vợ chồng lượm ve chai nuôi con bị bệnh tim”, phản ánh hoàn cảnh khó khăn của 2 vợ chồng trẻ Trần Văn Niên và Nguyễn Thị Hiển (trú tại thôn Tiến Thịnh, xã Quảng Tiến) vất vả với nghề thu lượm ve chai, kiếm tiền nuôi con Trần Nguyễn Ái Thi bị bệnh tim bẩm sinh;  “Xin giúp cháu Lâm”, viết về cháu Trương Lâm, ở thôn Hiệp Hưng, xã Quảng Hiệp bị hở thành bụng bẩm sinh; “Hãy giúp người mẹ trẻ cứu chồng và con”, kêu gọi bạn đọc giúp đỡ hai bố con anh Trần Hữu Thực và con gái Phương Vy trú tại thôn 6, xã Ea Kpam bị bệnh về mắt nhưng gia đình quá khó khăn, không có tiền chữa trị có thể dẫn tới mất thị lực hoàn toàn… Từ những bài viết của anh, độc giả gần xa đã tặng cháu Y Đại gần 100 triệu đồng làm phẫu thuật; giúp gia đình anh Trần Văn Niên, cháu Lâm hàng trăm triệu đồng để họ vượt qua thời khắc ngặt nghèo; Bệnh viện Mắt Tây Nguyên đã nhận khám chữa bệnh miễn phí cho hai bố con anh Thực, bạn đọc và Ủy ban MTTQVN huyện Cư M’gar hỗ trợ gia đình anh 50 triệu đồng xây dựng căn nhà tình thương… Còn hàng chục trường hợp éo le, khó khăn được Nguyễn Trung Hải phản ánh qua báo chí, được các cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh ủng hộ từ đầu năm 2014 đến nay đã lên đến gần 1 tỷ đồng.

Dù rất bận rộn với công tác chuyên môn đơn vị đã phân công, song Nguyễn Trung Hải vẫn luôn tích cực, năng nổ tham gia công tác từ thiện, nhân đạo trên địa bàn. Anh tranh thủ thời gian, những ngày nghỉ để đến trực tiếp những gia đình cần giúp đỡ lấy thông tin, chủ động liên hệ, phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội của huyện có những hỗ trợ cụ thể; đồng thời viết bài cộng tác với chuyên mục địa chỉ những tấm lòng vàng của các báo, nhờ báo chí làm “cầu nối” thông tin, vận động các nhà hảo tâm giúp đỡ họ. Và dù đã kêu gọi, vận động quyên góp, hỗ trợ cho rất nhiều những trường hợp, song Nguyễn Trung Hải vẫn chưa hài lòng, vẫn trăn trở vì còn rất nhiều những mảnh đời bất hạnh đang cần sự chung tay tiếp sức của cộng đồng để họ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Hiện Nguyễn Trung Hải đã thành lập một nhóm từ thiện

Đăng Triều


Ý kiến bạn đọc


(Video) Đắk Lắk – Phú Yên: Chủ động chuẩn bị cho việc sáp nhập tỉnh
Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về sắp xếp đơn vị hành chính, Đắk Lắk và Phú Yên đang tiến hành công tác chuẩn bị cho việc sáp nhập tỉnh. Hội nghị giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy hai tỉnh được tổ chức tại Buôn Ma Thuột vào chiều 18/4 là một dấu mốc quan trọng trong quá trình này.