Multimedia Đọc Báo in

Đổi màu xe cũng không thoát

08:13, 17/04/2012

Vào chiều 21-3, trong khi đi xe đạp ngang qua Trường THPT Trần Phú ở xã Hoà Phú (TP.Buôn Ma Thuột), Nguyễn Văn Xuân (SN 1993), trú tại TDP 7, phường Khánh Xuân (TP. Buôn Ma Thuột) phát hiện trong sân nhà người dân có một chiếc xe máy Yamaha hiệu Sirius màu xanh biển số 47 L4 – 8182 dựng sát đường, chìa  khóa xe vẫn cắm trong ổ nhưng lại không có người trông coi thì nổi máu tham. Xuân liền để xe đạp lại rồi đi đến nổ máy chiếc xe trên mang về nhà cất giấu. Sau đó, hắn đi xe bus quay lại lấy xe đạp đi về nhà. Để tránh bị chủ xe phát hiện, Xuân mang chiếc xe lấy trộm ra tiệm sửa xe thuê sơn lại màu trắng đen với giá 1 triệu đồng. Sau đó, hắn về nhà nói với bố mẹ là có người bạn cần bán xe máy cũ với giá 2 triệu đồng nhưng không có giấy tờ vì đã bị mất mà chưa làm lại được. Bố mẹ Xuân tin thật và đưa cho hắn 1, 7 triệu đồng. Xuân mang tiền ra trả tiền sơn xe, lấy xe về rồi dùng làm phương tiện đi lại.  Chủ của chiếc xe máy trên là em Lương Văn Duy, học sinh Trường THPT Trần Phú. Trong khi Xuân đang sử dụng chiếc xe trên thì bị em Duy phát hiện báo cho cơ quan CA điều tra, làm rõ.

Trọng Tính


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tâm huyết, trách nhiệm và kỳ vọng
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là dấu mốc chính trị đặc biệt; là kỳ đại hội đầu tiên sau khi tỉnh Đắk Lắk mới được hợp nhất từ hai địa phương Đắk Lắk và Phú Yên cũ. Báo cáo chính trị đang được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong Nhân dân, trong đó có chủ đề và phương châm của Đại hội; thể hiện tinh thần dân chủ ngay từ cơ sở, khẳng định vai trò của người dân trong việc định hình những quyết sách lớn.