Multimedia Đọc Báo in

Thức cùng 113!

08:41, 17/02/2013

Bất kể thời điểm ngày hay đêm, gần hay xa, chỉ cần khi người dân nhấc máy “Alô, ở đây đang xảy ra một vụ việc, nhờ 113 giúp đỡ!”, các chiến sĩ trong Đội Cảnh sát phản ứng nhanh 113 (Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội) lại tức tốc lên đường, có mặt sớm nhất tại hiện trường, xử lý tình huống…

Đêm trắng…

Không hẹn trước, chúng tôi “đột nhập” cơ quan Đội Cảnh sát 113 vào một chiều cuối năm, khi các anh đang họp bàn, chia ca trực vạch kế hoạch tấn công tội phạm trong tháng cao điểm Xuân Quý Tỵ 2013. Không lấy làm bất ngờ trước sự xuất hiện đường đột của chúng tôi (vì trước đó toàn đội đã được lãnh đạo thông báo sẽ có phóng viên về cùng trực chiến, tìm hiểu đặc thù công việc), sau cái bắt tay thân mật, Thượng tá Đào Văn Chung, Đội trưởng Đội CS 113 “khái quát” ngắn gọn, theo đúng tác phong “con nhà lính”: “Cán bộ, chiến sĩ toàn đội chia thành 2 ca trực chiến 24/24 giờ. Là lực lượng phản ứng nhanh, phải có mặt sớm nhất tại hiện trường để xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột và các vùng lân cận nên hằng ngày chúng tôi thụ lý rất nhiều vụ việc, từ cháy nhà, gây rối trật tự công cộng đến đánh nhau giữa các băng nhóm, thậm chí vợ chồng cãi vã… cũng gọi 113. Còn bây giờ, phóng viên hãy sẵn sàng tinh thần để cùng thức trắng đêm làm nhiệm vụ với 113, nhưng nói trước để các nhà báo biết: công việc rất nguy hiểm đó!”. Dẫu đã được “cảnh báo” trước, chúng tôi cũng không khỏi hồi hộp bởi lần đầu tiên được trực tiếp tham gia cùng 113 đi “đánh án”. Những ngày này thời tiết giao mùa, trời âm u, gió mạnh, mặc dù chúng tôi mặc đồ ấm kín mít song vẫn cảm nhận cái rét cắt da, cắt thịt, thế mà các anh vẫn “trung thành” với bộ quân phục quen thuộc đặc trưng. Khoảng 20 giờ, dòng tâm sự về chuyện đời, chuyện nghiệp giữa chúng tôi và các anh bị cắt ngang bởi chuông điện thoại reo vang: “A lô, tại đường Hoàng Hoa Thám (phường Tân Tiến, TP. Buôn Ma Thuột) xảy ra vụ cãi cọ, đánh nhau giữa chủ 2 quán nhậu” - một người dân gần đó thông báo. Bốn chiến sĩ 113 tức tốc lên mô tô phóng vút đi, chúng tôi cũng nhanh chóng lên ô tô đặc chủng theo sau. Tại hiện trường, cảnh tượng náo loạn, hai nhóm thanh niên với dao gậy, vỏ bia lao vào nhau ẩu đả trong sự bất lực của chủ quán. “Phóng viên ngồi trên xe không nên xuống, các đối tượng đang “say máu” có thể hành động quá khích” - lời cảnh báo của đồng chí đội trưởng có vẻ không thừa, bởi khi chúng tôi vừa giơ máy ảnh lên, một đối tượng đã xông tới hung hăng đòi giật máy, may mắn 1 chiến sĩ 113 kịp thời ngăn chặn. Hơn 1 giờ sau trật tự mới được lập lại, các chiến sĩ 113 bàn giao các đối tượng gây rối cho chính quyền tiếp tục xử lý và nhanh chóng quay về đơn vị. Ngồi chưa “nóng ghế” đã bật dậy lao vút đi khi tổng đài lại nhận tin báo tại ngã tư Tú Xương - Ngô Quyền xảy ra vụ ẩu đả, các đối tượng sử dụng cả mã tấu, kiếm… Giải quyết xong 2 vụ việc, đồng hồ đã chỉ sang ngày mới, các anh mời chúng tôi ăn khuya để “nạp năng lượng” có sức “chiến đấu” tới sáng ngay tại đơn vị. Tuy nhiên, chỉ mới cầm đũa, điện thoại đổ dồn báo tin lại có một vụ gây mất trật tự công cộng tại vùng ven, các chiến sĩ lập tức lên đường, đến 1h30 sáng mới trở về. Lúc này tại đơn vị, một nhóm khác lại chuẩn bị vào ca tuần tra mới. Nhận thấy vẻ mệt mỏi của chúng tôi, đội trưởng Đào Văn Chung ái ngại: “Phóng viên ngả lưng ít phút, hy vọng từ giờ đến sáng không còn xảy ra vụ nào”. Song chúng tôi vẫn thiết tha đề nghị được “trọn đêm” sẻ chia nhiệm vụ cùng các anh. Hai chiếc mô tô chở chúng tôi lướt qua các dãy phố, những ngõ hẻm yên ả, vắng lặng, thoảng dưới bóng đèn đường in dáng các chị lao công lặng lẽ với công việc. Phố phường vẫn đang chìm sâu trong giấc ngủ bình yên…

Trên đường tuần tra
Trên đường tuần tra

Xứng danh “phản ứng nhanh”

Đội cảnh sát 113 được thành lập năm 2002, là “đội đặc nhiệm phản ứng nhanh” - lực lượng chủ lực trong công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm. Đặc thù công việc hằng ngày phải đối mặt với những hiểm nguy rình rập, đòi hỏi mỗi người phải có bản lĩnh, lòng gan dạ và nhất là phải yêu nghề thì mới “trụ” nổi. Thiếu tá, Đội phó Đội 113 Thái Văn Trung đã gắn bó với đội từ khi mới thành lập tâm sự: “Công việc vất vả, gian nan nên không ít anh em chỉ trụ được một thời gian ngắn rồi xin nghỉ hoặc chuyển công tác, song chúng tôi tự nhủ: nếu “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ giành phần ai?” nên toàn đội cùng đoàn kết, động viên nhau vượt qua khó khăn, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất”. Phụ trách địa bàn rộng, trong khi lực lượng mỏng nên toàn đội phải dốc hết sức mình; sắp xếp, chia ca trực một cách khoa học, bảo đảm đáp ứng 100% cuộc gọi khẩn thiết của người dân đến vào mọi lúc, mọi nơi, dù sự việc đơn giản hay phức tạp. Vất vả, bận rộn nhất là vào những ngày lễ, tết là thời điểm “làm ăn” của các loại tội phạm, các anh phải chia làm 2 ca túc trực 24/24 giờ làm nhiệm vụ nên hầu như không có “khái niệm” ăn Tết, đoàn tụ cùng gia đình. Thiếu úy Nguyễn Bá Tiến cho biết: Đã 3 năm rồi chưa có cái Tết nào tôi đưa vợ con về thăm gia đình nội ngoại, anh em bạn bè. Đã “trót vận” nghiệp 113 vào mình thì phải chấp nhận những thiệt thòi như vậy. Đổi lại, các anh có niềm vui, niềm hạnh phúc là 113 ngày càng trở thành địa chỉ thân thuộc, khẳng định thương hiệu “phản ứng nhanh” trên mặt trận bảo vệ an ninh – trật tự xã hội, được nhân dân tin yêu, quý mến. Hằng năm, cứ đến thời khắc giao thừa, Trung tâm tin lại liên tục nhận được điện thoại của người dân gọi đến chúc Tết, ghi nhận công sức anh em đã kịp thời có mặt, hỗ trợ những lúc họ cần. Đó chính là nguồn động viên, cổ vũ tiếp thêm sức mạnh để các anh yên tâm công tác, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Năm 2012 Đội Cảnh sát 113 đã tiếp nhận và xử lý 711 nguồn tin nhân dân cung cấp, trong đó có 543 tin về gây rối trật tự công cộng, tạm giữ 229 đối tượng, thu giữ 30 môtô, ôtô các loại và hàng trăm dao lê, mã tấu, gậy gộc gây án các loại; 17 tin trộm cắp tài sản, tạm giữ 10 đối tượng; 7 tin cướp giật tài sản, tạm giữ 5 đối tượng; 8 tin cố ý gây thương tích, tạm giữ 15 đối tượng…


Nhóm PV

 


Ý kiến bạn đọc