Multimedia Đọc Báo in

Lĩnh án tù vì vô cớ đánh người

09:36, 30/06/2017

TAND huyện Ea Kar đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Y Mui Byă (SN 1996, trú tại tổ dân phố 4, thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar) về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, tối 27-8-2016, tại nhà bà H’Kíp Mlô (tổ dân phố 4, thị trấn Ea Kar), Y Mui Byă ngồi chơi cùng Y Riêu Mlô, Y Phen MLô, Y Hoang Byă, H’Duyên Mlô và Y Yoi Mlô. Trong lúc ngồi chơi, Y Hoang có hỏi mượn bật lửa của Y Phen để hút thuốc thì Y Riêu có lời lẽ trêu chọc với Y Hoang. Thấy vậy, Y Hoang nói Y Riêu đừng đùa nữa nhưng Y Riêu vẫn tiếp tục trêu chọc Y Hoang dẫn đến hai bên xảy ra cãi vã. Bực tức, Y Hoang dùng tay đấm nhiều phát vào mặt làm Y Riêu ngã gục xuống đất. Khi thấy Y Riêu đứng dậy thì  Y Mui chạy đến cầm ghế gỗ đập vào đầu Y Riêu làm nạn nhân bất tỉnh. Kết luận giám định pháp y cho thấy,  Y Riêu bị nứt sọ đỉnh, tụ máu ngoài màng cứng, thương tích 25%.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo mức án 2 năm 3 tháng tù về tội “cố ý gây thương tích”.

Hữu Giáp


Ý kiến bạn đọc


(E-Magazine) Sầu riêng Krông Pắc – Từ vườn vươn ra thế giới
Krông Pắc – vùng đất từng vang danh với những đồn điền cà phê, nay lại được biết đến nhiều hơn bởi một “ngôi sao mới” - sầu riêng, loại trái cây “vua” của vùng nhiệt đới. Sau hơn hai thập kỷ, Krông Pắc đã trở thành “thủ phủ” sầu riêng của Đắk Lắk, mang theo khát vọng nâng tầm thương hiệu nông sản Việt trên thị trường thế giới.