Multimedia Đọc Báo in

Tấm gương sáng của Trường THPT Krông Bông

08:21, 10/12/2010

Đó là cô bé Nguyễn Thị Quỳnh Anh học sinh lớp 11A Trường THPT Krông Bông. Gia đình vốn khó khăn, là chị cả của 3 chị em, lại mồ côi cha từ nhỏ nên Quỳnh Anh chịu khá nhiều thiệt thòi trong cuộc sống. Chị Nguyễn Thị Tiệm – mẹ của Quỳnh Anh phải bươn chải sớm khuya để kiếm tiền nuôi 3 con ăn học và chăm sóc, phụng dưỡng mẹ già năm nay  đã 75 tuổi. Vì vậy, ngoài thời gian đến trường, ở nhà Quỳnh Anh gần như thay mẹ chăm sóc bà nội, dạy dỗ 2 em. Chia sẻ về những khó khăn trong cuộc sống, học tập, Quỳnh Anh cho biết: “Thương mẹ, thương em, nhiều lúc cháu muốn nghỉ học để đi làm, phụ giúp mẹ lo cho 2 em được chu toàn. Đó là vào năm 2004 khi em gái Nguyễn Thị Hồng Minh bị tim bẩm sinh phải đi phẫu thuật, hoàn cảnh gia đình lại khó khăn, mẹ cháu gần như kiệt sức nên cháu chỉ muốn nghỉ học để san sẻ bớt gánh nặng cho mẹ. Nhưng mẹ đã động viên “Nghèo thì nghèo, mẹ không để đứa nào phải thất học! Chính vì vậy con càng phải cố gắng học thật tốt để sau này không phải chân lấm, tay bùn như mẹ!”. Cháu luôn ghi nhớ điều đó và cố gắng học thật tốt.”

Góc học tập của Nguyễn Thị Quỳnh Anh.
Góc học tập của Nguyễn Thị Quỳnh Anh.

Và Quỳnh Anh đã làm được, năm học nào em cũng đều đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi. Như nhận xét của thầy Phan Công Trung – giáo viên chủ nhiệm lớp 11A Trường THPT Krông Bông: “Quỳnh Anh là học sinh giàu nghị lực, biết vượt khó vươn lên đạt được nhiều thành tích cao trong học tập. Đây là tấm gương sáng để các học sinh khác noi theo.” 

 

Lê Hương

 


Ý kiến bạn đọc