Multimedia Đọc Báo in

Vượt khó theo con chữ

09:24, 06/04/2011

Buôn Mấp (thị trấn Ea Pôk, huyện Cư M’gar) có 384 hộ, với hơn 1.600 nhân khẩu (hầu hết là đồng bào Êđê) trong đó có 79 hộ nghèo. Dù đời sống còn nhiều khó khăn, song, có nhiều gia đình vẫn rất khát khao con chữ, quyết tâm cho con em mình đến trường…

Cùng cán bộ thị trấn Ea Pôk, mất hơn nửa tiếng đồng hồ qua những con đường đất đỏ ngoằn ngoèo, bỏ lại sau lưng nhiều rẫy cà phê, chúng tôi mới tới được nhà em H’Nilinh Niê (học sinh lớp 7A, Trường THCS Trần Hưng Đạo). Đó là căn nhà sàn cũ kỹ, trống hoác, bốn bức tường dán nhiều giấy khen của hai chị em H’Nilinh Niê. 7 năm liền - từ tiểu học cho đến lớp 7- em luôn đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Nếu biết rõ hoàn cảnh gia đình em hết sức khó khăn, mẹ đau dạ dày chỉ nằm một chỗ, bản thân em bị bệnh tim bẩm sinh, phải nhờ trên đôi chân của bố hoặc chị gái để đưa đến trường… thì mới thấy sự nỗ lực trong học tập của em là rất đáng trân trọng. Chỉ về phía khu vườn tạp trồng lẫn lộn chuối, mít, đu đủ của mình,  ông Y Guk, bố của H’Nilinh nói: “Đây là nguồn thực phẩm chính của gia đình mình đó. Quanh năm, hết đu đủ, mít non đến hoa chuối xào, nấu canh làm thức ăn với cơm chứ nhà có mấy khi đi chợ…”. Nguồn thu nhập chính của gia đình chỉ trông chờ vào 2 sào cà phê thuộc Chương trình 134 Nhà nước hỗ trợ, rồi mình đi làm thuê, mót cà phê nữa  cũng không đủ tiền thuốc men cho vợ con…”. H’Nilinh không có được bộ bàn ghế để học tập, chiếc giường ngủ cạnh cửa ra vào, kê đầy tập vở, sách giáo khoa, cũng là góc học tập thường ngày của em. Chưa kể, 3 năm liền đến lớp, em vẫn với bộ đồng phục cũ kỹ, sờn vai, còn sách vở,  bút mực, cứ đến đầu năm học mới là thầy, cô, bạn bè góp tặng. Bệnh tật, thiếu thốn là vậy, cố gắng đến trường đều đặn cũng là tốt, nhưng em vẫn học giỏi và được xếp trong đội tuyển học sinh giỏi của trường. Từ khi mẹ ngã bệnh, cuộc sống của gia đình càng trở nên khó khăn, thiếu thốn hơn, thương bố một mình lam lũ, chị gái của H’Nilinh phải tạm gác việc học ở Trường Cao đẳng Nghề Thanh niên Dân tộc Tây Nguyên ở nhà, đi làm thuê kiếm thêm tiền mua thuốc cho mẹ, nuôi các em ăn học…

Chiếc giường ngủ kê đầy sách vở đồng thời cũng là góc học tập của H'Nilinh.
Chiếc giường ngủ kê đầy sách vở đồng thời cũng là góc học tập của H'Nilinh.
Rời nhà H’Nilinh, chúng tôi tìm đến nhà em H’Jun Niê ở thôn 7, buôn Mấp, học sinh giỏi Văn lớp 11A, Trường THPT Lê Hữu Trác. Chẳng khấm khá gì hơn gia cảnh của H’Nilinh, gia đình H’Jun cũng nằm trong diện hộ nghèo, đông con, chỉ có 2 sào cà phê trên đất cằn cỗi, chẳng cho thu hoạch được bao nhiêu. Từ khi học lớp 5, một buổi đi học, buổi còn  lại, em đã biết lặn lội ở các rẫy lượm những hạt cà phê rơi sót lại để kiếm thêm chút tiền  phụ với bố mẹ mua gạo.  Lên cấp II, em lại tranh thủ những ngày nghỉ đi làm cỏ, hái cà phê thuê kiếm tiền mua sách, bút, quyết tâm theo con chữ tới cùng. H’Jun cho biết, mỗi ngày công, em chỉ được trả 30.000 đến 40.000 đồng, bằng 2/3 tiền công của người lớn, nhưng hễ có ai kêu làm là em mừng lắm. Em hồ hởi khoe, chiếc xe đạp cũ kỹ, làm phương tiện đi lại  hơn 7 cây số từ nhà đến trường là “thành quả” mà em đã tích cóp được sau những tháng ngày làm thuê. Nhưng điều đáng nói là, dù khó khăn, vất vả như thế, H’Jun Niê vẫn luôn đạt danh hiệu học sinh xuất sắc nhiều năm liền. Anh Bùi Thanh Thịnh, Chủ tịch UBND thị trấn Ea Pôk cho biết, không riêng gì H’ Ni linh, H’Jun mà buôn Mấp còn có nhiều gương học sinh vượt khó học giỏi đáng mến phục như thế. Toàn buôn có trên 10 hộ được coi là khó khăn nhất, song điều đặc biệt là hầu hết con em các hộ này đều rất hiếu học, chăm ngoan và học giỏi. Riêng hai em H’Nilinh và H’Jun chỉ có những ước mơ rất đơn giản học để làm gương cho các em mình noi theo và mong lớn lên sẽ trở thành cô giáo để giảng dạy cho các em học sinh nghèo ở quê. Còn H’Nilinh thì chia sẻ, em sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng người chị gái đã dở dang việc học vì mình, em nung nấu quyết tâm phải vào được đại học…

Đời sống còn trăm bề thiếu thốn, đến một góc học tập cho tươm tất cũng chưa có, vậy mà trên tường nhiều ngôi nhà ở buôn Mấp không thiếu những tấm giấy khen ghi nhận về thành tích học tập của các em. Ước mơ theo đuổi từng con chữ của những em học trò nơi đây sẽ “thắp sáng” thêm cho sự học của buôn Mấp…

 

Đỗ Lan

 


Ý kiến bạn đọc