Multimedia Đọc Báo in

Nữ du kích Củ Chi bắt sống chuẩn tướng Lý Tòng Bá

15:26, 22/05/2010

Đêm 28 tháng 4 năm 1975. Tên chuẩn tướng Lý Tòng Bá, tư lệnh sư đoàn 25 ngụy ở căn cứ Đồng Dù hết đứng lại ngồi trong chiếc hầm vòm, cái mặt núc ních thịt càng sị xuống. Hắn hốt hoảng nhấc lên, đặt xuống hàng chục chiếc máy điện thoại trong Sở chỉ huy mà không chiếc nào liên lạc được nữa. Bỗng một hồi chuông réo lên, hắn mừng quýnh, liền chụp lấy chiếc ống nghe của cái máy trong cùng:
-Alô! Dạ thưa ngài trung tướng! Tôi là Lý Tòng Bá đây ạ. Dạ thưa ngài trung tướng, có đến ba sư đoàn quân cộng sản đang đánh vào hướng này. Toàn bộ căn cứ Đồng Dù của tôi bị pháo binh hạng nặng của cộng quân đập nát. Có đến một trung đoàn đặc công cộng quân đã tràn vào đánh phá tứ tung. Vâng, thưa ngài, kho đạn và kho xăng đang bốc cháy dữ dội. Lính tráng trong sư đoàn tan rã gần hết. Bọn chỉ huy cấp dưới thối nát và bất lực. Hiện nay tôi chỉ nắm trong tay một tiểu đoàn. Dạ, vâng, tôi vẫn ra lệnh tử thủ. Thưa ngài, quyết tử thủ. Thưa trung tướng, còn tình hình ngoài quận Củ Chi thì tệ hại lắm. Bọn địa phương quân, cảnh sát dã chiến, phòng vệ dân sự, lính dù… cũng đều bó tay trước sức mạnh tấn công của du kích và chủ lực cộng quân. Nữ du kích Củ Chi đã tập kích tiêu diệt khá nhiều đồn bót cỡ lớn thuộc đại đội của ta, và họ luồn theo các địa đạo đột nhập vào thị trấn rải truyền đơn, treo cờ cách mạng giống như hồi mùa xuân năm 68 và 72. Thưa trung tướng, xin ngài cho chỉ thị… Dạ, ngài nói sao ạ? Rút đi đâu ạ?
Lý Tòng Bá hỏi mãi vẫn không thấy đầu dây bên kia trả lời. Hắn ném ống nghe xuống bàn “đánh đốp”, ngao ngán thở ra, và chửi tục.
Bá quay lại hỏi đại tá Năm, tư lệnh phó:
-Đến cơ sự này rồi, ý kiến ông Năm thế nào?
-Thưa chuẩn tướng tư lệnh, Thiệu chạy, Kỳ chạy, lão Hương già ngoi lên vài giờ, hứa hẹn hão huyền sẽ đem nhúm xương tàn quyết cùng các chiến hữu tử thủ, cũng chạy nốt. Hầu hết các tướng lĩnh ở Bộ quốc phòng, Bộ tổng tham mưu đứa tự sát, đứa bỏ chạy, đạp lên nhau mà chạy. Những người Mỹ còn lại ở Việt Nam cũng chạy nốt. Tôi nghĩ, tư lệnh và tôi cũng phải tự chọn cho mình một con đường thôi.
Bá cười gượng như mếu:
-Nếu hôm qua ông nói như thế thì tôi bắn vỡ sọ ông, nhưng hôm nay tôi rất hài lòng với những lời ông vừa nói. Tôi cám ơn ông Năm đã nói thật lòng mình.
Bá ngao ngán rời khỏi sở chỉ huy về buồng riêng. Những tiếng nổ rung chuyển nối tiếp nhau như muốn chọc thủng óc hắn. Những đám cháy lớn bao trùm lên khắp mọi nơi. Bọn lính sư đoàn 25 còn lại trong căn cứ Đồng Dù điên loạn nổ súng chống cự một cách tuyệt vọng.
Mờ sáng ngày 29 tháng 4 năm 1975.
Lý Tòng Bá cởi bộ quân phục chuẩn tướng, vứt cặp ngù vai vào sọt rác, rồi mở vội tủ kính hốt ra hàng đống bội tinh “chiến công”, vết tích của bao nhiêu năm làm tay sai cho đế quốc của hắn ném tất cả vào đống lửa. Nó thểu não nhìn đống lửa đang thiêu cháy đống bội tinh đó cùng với tập tài liệu mật. Hắn vội vàng mặc bộ pigiama màu cứt ngựa, có sọc dọc tím bầm như máu vào, lấy hai khẩu súng côn, lắp đầy đạn lận vào lưng quần. Bá chỉ thị cho bộ phận vô tuyến điện đánh bức điện khẩn ra lệnh cho các đơn vị còn lại phải “tử thủ” đến cùng. Hắn dọa, từ sĩ quan đến binh sĩ, đứa nào bỏ chạy sẽ bị bắn vỡ sọ.
Sau đó Lý Tòng Bá cùng ba vệ sĩ được tin cậy nhất lặng lẽ rút theo một đường hầm riêng trốn ra ngoài bưng.
Căn cứ Đồng Dù chìm ngập trong biển lửa. Sư đoàn 25 ngụy bị tiêu diệt gần hết, số còn lại đầu hàng và tan rã hoàn toàn.
Trong lúc đó, cánh quân đàon 232 phía tây nam Củ Chi vượt sông Vàm Cỏ Đông, tràn lên giải phóng Hiệp Hòa, đánh tan trung đoàn 50 ngụy, giải phóng thị xã Hậu Nghĩa. Cuộc chiến đấu quyết liệt diễn ra ở trung tâm thị xã Hậu Nghĩa không đầy ba tiếng đồng hồ thì địch đầu hàng. Mặt trời đứng bóng, quân giải phóng kiểm soát toàn bộ thị xã Khiêm Cường (tỉnh lỵ Hậu Nghĩa cũ). Lúc ấy chi khu quân sự Hiệp Hòa (Long An) cũng bị các trung đoàn 2 và 5 cùng với trung đoàn thiết giáp 23 quân giải phóng đánh cho tan tành. Thế phòng thủ của địch quanh Củ Chi vỡ toang từng mảng lớn.
Chiều hôm ấy địch cho tiểu đoàn 3, trung đoàn 50 ra tiếp viện cho bọn tàn quân ở Hậu Nghĩa. Dọc đường chúng bị tiểu đoàn 7 quân giải phóng và một mũi của đội nữ du kích Củ Chi do chính trị viên Lê Thị Sương chỉ huy phối hợp, đánh cho chạy tan tác, buộc phải kéo cờ trắng đầu hàng.
Bóng đêm trùm xuống rất nhanh. Theo lệnh chính trị viên Sương, các trung đội trưởng du kích: Hường, Nghiệp, Loan, Hòa… chỉ huy toàn bộ lực lượng phía sau địa đạo tiến vào thị trấn. Chị em mặc quân phục màu xanh lá cây, đầu đội mũ tai bèo, tay trái đeo băng đỏ, vai phải mang súng tiểu liên báng gấp, quanh người nai nịt đầy đạn và lựu đạn. Cuộc chiến đấu đánh chiếm từng căn nhà, từng góc phố diễn ra quyết liệt, kéo dài suốt đêm.
Ráng sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975, hai trung đội nữ du kích Củ Chi do đại đội trưởng Nguyễn Thị Trong chỉ huy phối hợp cùng các chiến sĩ tiểu đoàn 5 quân giải phóng đánh thốc vào giữa Sở chỉ huy sư đoàn 25 ngụy. Cái sư đoàn này đã hoành hành khét tiếng một thời trên đất Củ Chi, giờ đây đã bị tiêu diệt và bắt sống hoàn toàn. Cùng lúc, hai trung đội nữ du kích Củ Chi khác do chính trị viên Lê Thị Sương chỉ huy, phối hợp với tiểu đoàn 3 quân giải phóng, từ hướng sông Sài Gòn đánh lên, cũng có mặt tại Sở chỉ huy sư đoàn 25 ngụy ở Căn cứ Đồng Dù.
Sương và Trong tiếp tục tổ chức đơn vị đánh diệt nốt bọn địch cố thủ trong những hầm ngầm, truy kích bọn tàn quân ngoài trảng trống, bắt tù binh và giúp đỡ nhân dân trở về làng cũ.
Sài Gòn đã được giải phóng. Miền Nam đã hoàn toàn giải phóng. Ở đây trong khói lửa mịt mù của khu căn cứ ngụy đang bốc cháy, lá cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam đang tung bay ngạo nghễ trên đỉnh cột cờ cao hơn hai mươi thước giữa trung tâm Đồng Dù. Trời nắng gắt. Gió từ cánh đồng Củ Chi hoang vắng thổi mạnh, xông lên mùi khét lẹt của thuốc súng, của xác pháo và xác xe tăng.
Đó đây, tiếng súng vẫn còn nổ vang. Cả đại đội nữ du kích Củ Chi hăm hở và bận rộn. Những tốp lính ngụy với quần áo rằn ri, với đủ loại quân hàm trên ve áo, cúi đầu đi lếch thếch dưới tầm lưỡi lê của chị em đội nữ du kích. Các mũi truy kích đã vây ép, dồn chúng nó từ các vùng kênh rạch, trảng trống, bưng biền về đây.
Thấy một tên to béo, với dáng đi ì ạch, đáng nghi, chính trị viên Lê Thị Sương hỏi:
-Tên là gì?
-Dạ, thưa chị, Lý Tòng Bá, ạ!
Mắt Sương sáng lên: - Lý Tòng Bá, tên chuẩn tướng sư đoàn 25 ngụy, một tên khét tiếng gian ác. Hắn đã tìm đủ cách đánh sập giao thông hào, địa đạo Củ Chi, đã vạch bao nhiêu kế hoạch cày ủi, cào nhà, xúc dân, phá cơ sở cách mạng, đã giết hại nhiều đồng bào, đồng chí ta ở Củ Chi, nay đã bị bắt. Sương nén căm giận.
Chuẩn tướng Lý Tòng Bá lấm lét nhìn Sương rồi cúi đầu bước đi. Theo sau Bá là đại tá Năm, tư lệnh phó; đại tá Tư Tèo, tham mưu trưởng và hàng lô, hàng lốc bọn sĩ quan cấp tá, cấp úy trong bộ tư lệnh sư đoàn 25 ngụy bị bắt sống hoàn toàn.

 

Tô Phương

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Nâng cao vai trò, tiếng nói của phụ nữ dân tộc thiểu số huyện Buôn Đôn
Sau 3 năm triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”, giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: 2021 - 2025 đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho phụ nữ, trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Buôn Đôn.