Nghị lực của người cựu tù Côn Đảo
Tiếp nối truyền thống gia đình, năm 1964, khi mới 15 tuổi, Đặng Minh Tuấn đã tham gia hoạt động cách mạng, được biên chế vào đội biệt động thành, đánh dịch trong lòng thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam. Năm 1967, anh bị địch bắt và đày ra Côn Đảo. Suốt những năm tháng bị giam cầm nơi “ chuồng cọp” của “ địa ngục trần gian”, anh không hề chịu khuất phục, đã có lần anh định tự mổ bụng mình để chống chào cờ và phản đối lại chế độ hà khắc trong tù, góp phần làm cho địch khiếp sợ phải nhượng bộ. Sau khi Hiệp định Pari ký kết, anh được trao trả về và tiếp tục gia nhập vào bộ đội chủ lực mở đường Trường Sơn phía tây Quảng Nam. Sau năm 1975, anh Tuấn trở về quê hương công tác tại Ty Giáo dục tỉnh Quảng Nam. Đầu năm 1980, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ anh lại mắc bệnh tâm thần (sau khi nghe tin 2 người con trai hy sinh ngoài mặt trận, người con gái duy nhất cũng bị địch bắt giam cầm nơi Côn Đảo gần 7 năm) nên anh đã xin thôi việc và chuyển vào sinh sống lập nghiệp tại thôn 3, xã Hòa Phong (Krông Bông).
![]() |
Giờ đây ở cái tuổi 63, con cái cũng đã trưởng thành và có gia đình riêng, cuộc sống đã tạm ổn định nhưng ông Đặng Minh Tuấn vẫn còn nỗi niềm trăn trở. Ông tâm sự: “ Tôi rất muốn được một lần ra thăm lại Côn Đảo nơi mình đã bị giam giữ trước đây và tìm gặp lại những đồng đội xem ai còn, ai mất để ôn lại những tháng năm gian nan vất vã nhưng rất đáng tự hào”.
Ý kiến bạn đọc