Các thầy cô giáo góp công lớn vào sự phát triển của xã hội, đất nước
Ai trong chúng ta cũng đã từng cắp sách đến trường. Nơi ấy, thầy cô đã truyền đạt cho ta tri thức của nhân loại, hướng dẫn cách tự học, đánh thức tình yêu thương để nên người.
♦ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn: Nhà giáo là kiến trúc sư tâm hồn
![]() |
Mặc dù điều kiện thực tế còn nhiều khó khăn, nhưng thời gian qua, chúng ta đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ ở cả giáo dục mũi nhọn và giáo dục đại trà. Nhiều thầy cô đã thể hiện tinh thần tự học, tự bồi dưỡng để tiếp nhận kiến thức, kỹ năng mới, từ đó có những bài giảng hay, tiết học sáng tạo, dẫn dắt học sinh phát triển. Đó chính là thành quả của sự tận tâm thầm lặng và lòng yêu nghề sâu sắc.
Nghề giáo là nghề cao quý, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của xã hội và nền giáo dục địa phương. Đội ngũ nhà giáo không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn là tấm gương về đạo đức, lối sống, tư duy sáng tạo cho học sinh. Đã có nhiều tập thể giáo viên cùng chung tay xây dựng mái trường tốt với những hoạt động sáng tạo, để lại những ký ức, kỷ niệm đẹp cho thầy và trò, nơi mỗi thế hệ đều mong mỏi được trở về.
Sự nghiệp trồng người là một hành trình dài và gian khó, không thể tránh khỏi những áp lực từ chương trình đổi mới, kỳ vọng của xã hội và những lo toan đời thường. Tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để ngành giáo dục phát triển.
Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến toàn thể các thầy cô giáo. Các thầy cô là những kiến trúc sư tâm hồn đang ngày đêm thắp lên ngọn lửa tri thức và xây dựng tương lai của đất nước.
♦ Cô Nguyễn Thị Lan Anh, giáo viên Trường THPT số 1 Lê Hồng Phong (xã Ea Phê): Gắng học để thành người có ích cho xã hội
![]() |
Trước khi trở thành cô giáo trên bục giảng, tôi là cô học trò nhỏ, nép mình ở dãy bàn cuối, chăm chú nghe từng bài giảng của cô Phan Thị Xuân (giáo viên chủ nhiệm lớp 5A, Trường Tiểu học La Văn Cầu, xã Ea Kly). Cô không chỉ dạy chữ mà còn dạy tôi cách sống chân thành, biết yêu thương.
Hôm nay, trên bục giảng, giữa bao bộn bề của nghề với nhiều áp lực, tôi lại nhớ về công ơn của các thầy các cô, lòng mình dần ấm lại và yêu nghề hơn.
12 năm đèn sách là quãng thời gian học sinh biết được nhiều điều hay và lưu giữ kỷ niệm đẹp cùng bạn bè, thầy cô. Có đôi khi chúng ta bị thầy cô trách mắng, nhưng không có nghĩa là thầy cô ghét chúng ta? Bởi với thầy cô, học sinh như những đứa em thơ nghịch ngợm cần rèn giũa, uốn nắn và sẽ hạnh phúc nhất khi thấy các em nên người. Hãy học hỏi phương pháp tư duy, cách giải quyết vấn đề và tinh thần tự học; học tập nghiêm túc, rèn luyện chăm chỉ, và sống có trách nhiệm với chính mình để trở thành người có ích cho xã hội.
♦ Anh Nguyễn Quốc Huy, phụ huynh học sinh (phường Tuy Hòa): Tri ân thầy cô đã nâng bước cho bao thế hệ học trò
![]() |
Tôi có 2 con đang học lớp 7 và lớp 2. Là phụ huynh, tôi hiểu rằng phía sau mỗi bước tiến của con trẻ đều có bóng dáng của các nhà giáo. Xin cảm ơn thầy cô đã luôn dành cho các con sự yêu thương như chính con mình, tạo nên môi trường học tập an toàn, tích cực và đầy cảm hứng để các con học tập tốt, trưởng thành.
Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tôi và tất cả chúng ta đều muốn gửi lời tri ân chân thành đến các thầy cô - những người đưa đò tri thức đã luôn tận tâm đồng hành cùng các học trò của mình trên hành trình học tập và trưởng thành. Chúng ta thật sự biết ơn lòng yêu nghề, nhiệt huyết và tấm lòng của thầy cô khi không chỉ dạy kiến thức mà còn quan tâm, dìu dắt các con trong từng hoạt động, từng kỹ năng sống hằng ngày. Kính chúc thầy cô luôn mạnh khỏe, giữ mãi ngọn lửa đam mê để tiếp tục nâng bước cho bao thế hệ học trò.
Thanh Hường - Trung Hiếu (thực hiện)
































Ý kiến bạn đọc