Multimedia Đọc Báo in

Nước Đức xa và gần…

08:47, 16/06/2024

Vòng chung kết Euro 2024 khai hội tại Munich (Đức) với 24 đội tuyển quốc gia hàng đầu châu Âu tham gia "luận anh hùng". Trong 6 bảng đấu tại giải lần này, rất nhiều bảng có 2, thậm chí 3 đội ngang tài ngang sức, dẫn tới cục diện khó lường và hấp dẫn.

Bảng A: Chờ xem "chất Đức"

Người hâm mộ bóng đá thế giới không chỉ chờ xem đội tuyển Đức sẽ chạm trán Scotland vào ngày ra quân với kết quả ra sao, mà xem "chất Đức" sẽ phát lộ như thế nào?

Huấn luyện viên (HLV) Julian Nagelsmann trong lần đầu tiên dẫn dắt đội tuyển quê hương tham dự giải đấu diễn ra trên sân nhà có những thuận lợi lớn. Dù loại hàng loạt tên tuổi, trong đó có Hummels, Goretzka hay Gnabry, nhưng ông vẫn đang có trong tay đội hình đã xác định rõ lối chơi, với trục dọc Neuer, Rudiger, Kroos, Gundogan và Havertz.

Vấn đề của đội tuyển Đức bao năm qua không phải là lực lượng hay tinh thần chiến đấu, mà là khả năng tập hợp lực lượng hướng đến màu cờ sắc áo. Nếu chơi bóng với sự đoàn kết, Đức sẽ dễ dàng vượt qua vòng bảng và không ngạc nhiên về khả năng tiến sâu.

Ở bảng đấu này vé đi tiếp chia đều cho Scotland, Hungary và Thụy Sĩ. Cả ba đội tuyển này đều có những nhân tố là trụ cột của các câu lạc bộ hàng đầu nước Anh. Trong đó, Hungary đang nhỉnh hơn, nhiều khả năng Scotland cùng Thụy Sĩ sẽ đua tranh suất thứ 3 xuất sắc nhất.

Bảng B: "Tam anh" tranh hùng

Ngoài Albania dưới cơ hoàn toàn, Croatia, Tây Ban Nha cùng đương kim vô địch Italia đều là những tên tuổi lớn. Tây Ban Nha sở hữu dàn cầu thủ trẻ tài năng và lối chơi kiểm soát bóng. Italia tiềm ẩn sự bùng nổ, nhưng nếu chỉ ra đội tuyển nguy hiểm nhất có lẽ chính là Croatia – đội bóng tiến sâu nhất tại World Cup 2022 so với những đối thủ còn lại của bảng B.

Dù thế, cả ba đội kể trên đều không được xem như những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Họ không sở hữu một cá nhân nào thực sự xuất sắc. Với Croatia thì Luka Modric đã 39 tuổi. Italia, Tây Ban Nha đều trẻ hóa lực lượng và cũng mất những ngôi sao vì chấn thương.

Hoàn toàn có khả năng cả ba đội tuyển này đều vượt qua vòng bảng, với thể thức lấy 4/6 đội thứ ba xuất sắc nhất. Nhưng câu chuyện của Italia, Tây Ban Nha và Croatia vẫn sẽ là khả năng đi sâu, cạnh tranh cho chức vô địch.

Bảng C: “Sư tử” dắt tay ai?

Đội tuyển xứ sương mù gặp nhiều thuận lợi khi cùng bảng với 3 đội tuyển chất lượng “sàn sàn” nhau là Serbia, Đan Mạch và Slovenia. Tam Sư hoàn toàn vượt trội về cả tập thể lẫn từng cá nhân. Thất bại mới đây trước Iceland ở trận giao hữu không nói lên quá nhiều điều, khi đó chỉ là thử nghiệm. Thậm chí, “cú sảy chân” đó hoàn toàn có thể khiến Phil Foden và những siêu sao trăm triệu của Premier League bừng tỉnh.

Đội tuyển Anh hiện tại còn mạnh hơn thời điểm họ về Nhì tại Euro kỳ trước, với sự phát triển vượt bậc của Jude Bellingham, ứng viên giành Quả bóng Vàng năm nay. Ngoài ra, Foden vừa giật giải cầu thủ hay nhất giải Ngoại hạng, Palmer “gánh” Chelsea lên top 6 cùng hàng loạt tên tuổi đạt phong độ cao, khiến ngay cả Jack Grealish, Marcus Rashford hay Jadon Sancho cũng không có suất lên tuyển.

Vấn đề của tuyển Anh là hàng phòng ngự, với chấn thương của Harry Maguire (bị loại) và Luke Shaw (mới bình phục). Tuy nhiên, dường như Serbia, Đan Mạch và Slovenia không phải là những đối thủ mạnh để khai thác điểm yếu đó. Trong 3 đội bóng này, Serbia có lực lượng đồng đều hơn với những Milinkovic-Savic, Milenkovic, Vlahovic, Mitrovic hay Jovic.

Đan Mạch đang sở hữu Hojlund, Hojbjerg, Christensen, Kjaer hay Eriksen, nhưng không có nhiều đột biến trên băng ghế dự bị. Trận mở màn với Slovenia sẽ là cơ hội để người hâm mộ đánh giá trình độ thực sự của “những chú lính chì”. Với duy nhất Jan Oblak ở đẳng cấp cao, không nhiều cơ hội để Slovenia đi tiếp ở bảng đấu này, trừ khi “hàng hot” trên thị trường chuyển nhượng, sao trẻ Benjamin Sesko thi đấu bùng nổ.

Bảng D: Thời của Kylian Mbappe?

Có phần tương đương với bảng A và C, đội tuyển Pháp được đánh giá cao nhất bảng D và là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Kylian Mbappe sau một mùa giải thất vọng và ngột ngạt tại PSG, sẽ có động lực lớn để tỏa sáng với tư cách người đeo băng đội trưởng tuyển Pháp, cùng tin vui mới gia nhập Real Madrid. Tuy vậy, 3 đội còn lại của bảng D cũng không hề dễ chơi và nếu không cẩn thận, đoàn quân Deschamps hoàn toàn có thể mất điểm.

Pháp, ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Euro 2024. Ảnh: Internet

Ở trận ra quân, Pháp sẽ gặp Áo của HLV Ralf Rangnick. Chiến lược gia giàu kinh nghiệm này dù không thành công tại Man United, nhưng với một đội bóng tầm trung, ông thầy người Đức có khả năng gây khó với mọi đối thủ hàng đầu. Chiến thuật của đội tuyển Áo cũng có phần thay đổi, khi gây áp lực tầm cao. “Gà trống Gaulois” có lẽ không khó để đánh bại Áo, nhưng sau đó họ sẽ phải chuẩn bị kỹ để gặp Hà Lan, đội được đánh giá mạnh thứ hai ở bảng đấu này.

HLV Ronald Koeman đang “tá hỏa” với thông tin Frenkie de Jong, nhạc trưởng và hạt nhân trong lối chơi, rút lui khỏi danh sách vì chưa bình phục chấn thương. Thiếu vắng ngôi sao của Barcelona, “Cơn lốc cam” khó tiến sâu tại Euro 2024, dù nước Đức từng gợi kỷ niệm đẹp với chức vô địch cách đây 36 năm (kỳ 1988).

Cuối cùng, đội tuyển Ba Lan cũng gặp vấn đề lớn khi Milik và Lewandowski đồng loạt chấn thương trước giải, không đạt thể trạng tốt nhất cho giải đấu. Tất nhiên khả năng nào cũng có thể xảy ra, nhưng Pháp và Hà Lan vẫn được đánh giá vượt trội về cơ hội đi tiếp. Vấn đề của cả hai ông lớn này chỉ là có thể tiến được bao xa.

Bảng E: Ngang sức cân tài

Đây chính là bảng đấu khó lường nhất Euro 2024 với 4 đại diện Bỉ, Romania, Slovakia và Ukraine. “Quỷ đỏ” vẫn được đánh giá cao nhất, nhưng họ không còn duy trì được thế hệ vàng từng lên ngôi số 1 bảng xếp hạng FIFA.

Đội tuyển Bỉ cũng có sự thay đổi ở vị trí ghế nóng, với cái tên Domenico Tedesco mới 38 tuổi. Tướng trẻ sẽ có nhiệm vụ đưa Bỉ qua vòng bảng, điều không khó vào thời điểm này. Họ vẫn duy trì đẳng cấp của một đội bóng hàng đầu thế giới, với giai đoạn vòng loại duy trì mạch bất bại (thắng 6, hòa 2).

Romania, Slovakia và Ukraine không chênh lệch nhiều về trình độ. Họ có những ngôi sao danh tiếng chơi bóng tại châu Âu, nhưng mong chờ những giải đấu kỳ diệu như Ukraine vào tứ kết 2021 là điều khó lặp lại. Còn lại, Romania sở hữu hàng phòng ngự mạnh, trong khi Slovakia cũng có phong độ tốt trước thềm giải đấu.

Bảng F: Chương cuối về Ronaldo

Bên cạnh Anh và Pháp, đội tuyển Bồ Đào Nha được đánh giá nằm trong top những ứng viên cho ngôi vô địch. Seleccao đã trải qua hành trình nhọc nhằn trên đất Pháp 2016 để lên ngôi vương, với thế hệ vàng của Cristiano Ronaldo. Hiện tại, CR7 đang bước vào chương cuối sự nghiệp tại Saudi Arabia. Sau anh, Bồ Đào Nha không còn tiền đạo nào đáng tin cậy.

Sức mạnh lớn nhất của Bồ nằm ở hàng tiền vệ, những ngôi sao đang chơi bóng tại Premier League như Bruno Fernandes hay Bernardo Silva. Rất thú vị để chờ đón phiên bản mới của Bồ Đào Nha trong tay HLV Roberto Martinez, cựu HLV đội tuyển Bỉ. Trước mắt, đại diện bán đảo Iberia sẽ có nhiệm vụ vượt qua vòng bảng, có sự góp mặt của Cộng hòa Séc, Thổ Nhĩ Kỳ và Giorgia.

Séc sở hữu ngôi sao nổi bật Patrick Schick, cầu thủ từng tỏa sáng ở kỳ Euro trước khi ghi được 5 bàn thắng. Anh cũng mới trải qua mùa giải thăng hoa, giành cú đúp quốc nội cùng Leverkusen. Thuyền trưởng của đội tuyển Séc là HLV Ivan Hasek, người từng có nhiệm kỳ dẫn dắt nước này vào năm 2009.

Thổ Nhĩ Kỳ cũng được đánh giá là ngựa ô trong những giải đấu trước đây. Họ sở hữu Calhanoglu, tiền vệ của Inter Milan, cùng sao trẻ đang lên của Real Madrid là Arda Guler. Với lịch thi đấu chạm trán Georgia, đội yếu nhất bảng và có lần đầu tiên tham dự một kỳ Euro. Nếu có thể đánh bại đội tuyển của Kvaratskhelia, cơ hội dành cho Thổ Nhĩ Kỳ đi tiếp là rất lớn.

Hàng loạt ngôi sao sẽ chia tay

Euro 2024 sẽ là kỳ Euro cuối cùng của một loạt ngôi sao lớn đã từng "làm mưa làm gió" tại châu Âu một thập kỷ qua. Cristiano Ronaldo (39 tuổi, Bồ Đào Nha), Luka Modric (38 tuổi, Croatia), Olivier Giroud (37 tuổi, Pháp), Pepe (41 tuổi, Bồ Đào Nha), Robert Lewandowski (35 tuổi, Ba Lan) sẽ có kỳ Euro cuối cùng trên đất Đức. Ngoài những ngôi sao trong danh sách trên, nhiều cầu thủ hàng đầu khác cũng sẽ có kỳ Euro cuối cùng trong sự nghiệp. Có thể kể đến Thomas Muller, Manuel Neuer (Đức), Jesus Navas (Tây Ban Nha), Jan Vertonghen (Bỉ), Kasper Schmeichel (Đan Mạch), Francesco Acerbi (Ý), Ivan Perisic (Croatia)...

Phong Uyên


Ý kiến bạn đọc