Multimedia Đọc Báo in

Mang "hơi ấm” đến với người dân vùng lũ

11:15, 24/11/2025

Những ngày qua, trong nhiều ngõ nhỏ, xóm sâu, hình ảnh các đoàn thiện nguyện không quản ngại khó khăn, kiên trì mang từng suất cơm, từng phần quà đến tận từng hộ dân đã trở thành điểm tựa ấm áp cho nhiều gia đình vùng lũ phía Đông Đắk Lắk.

Một đoàn thiện nguyện mang tặng những đồ dùng thiết yếu đến với người dân ở khu phố Phú Nông - một thôn bị chia cắt nhiều ngày do lũ ở phường Phú Yên.
Một đoàn thiện nguyện mang đồ dùng thiết yếu tặng người dân ở khu phố Phú Nông - một thôn bị chia cắt nhiều ngày do lũ ở phường Phú Yên.

Trên con đường bê tông rộng khoảng 3 m, nhiều ô tô tải nhỏ cố gắng luồn lách qua những khúc cua của xóm nhỏ Hòa Phong, xã Tây Hòa.

Ở xã Sơn Thành, gia đình may mắn không bị ảnh hưởng bởi lũ, ông Đặng Đình Trúc cùng vài người trong xóm tập trung lại mở bếp 0 đồng từ nhiều ngày nay.

Một người dân dùng xe tải của gia đình chở hàng đi hỗ trợ cho bà con ở xã Hòa Thịnh.
Một người dân dùng xe tải của gia đình chở hàng đi hỗ trợ cho người dân ở xã Hòa Thịnh.

Mỗi ngày, hàng trăm suất cơm nóng được ông Trúc đưa lên xe tải nhỏ của gia đình để chở đến các xã Hòa Mỹ, Hòa Thịnh, Tây Hòa.

“Chúng tôi chỉ mong bà con vùng lũ có được bữa cơm nóng, có thêm chút sức khỏe để dọn dẹp, khắc phục sau lũ. Lúc khó khăn, ai cũng cần được san sẻ", ông Trúc nói.

Các ô tô nhỏ được huy động để trung chuyển hàng hỗ trợ đến tay người dân tại những xóm nhỏ nằm cách xa đường lớn.
Các ô tô nhỏ được huy động để trung chuyển hàng hỗ trợ đến tay người dân tại những xóm nhỏ nằm cách xa đường lớn.

Để không bà con nào bị bỏ lại phía sau, anh Phạm Thọ Trường, trưởng điều hành một nhóm thiện nguyện ở Đông Đắk Lắk, đã không ngừng huy động ô tô bán tải của gia đình, bạn bè để hỗ trợ cho các đoàn thiện nguyện từ khắp nơi đến các xã, phường ở phía Đông Đắk Lắk.

Các đoàn phải chia lực lượng thành nhiều mũi, tùy theo tình hình thực tế từng xóm để bố trí xe phù hợp.

Lực lượng cứu trợ dùng nhiều phương tiện khác nhau như thuyền thúng, ghe nhỏ để cố gắng đưa thực phẩm đến tay người dân.
Lực lượng cứu trợ dùng nhiều phương tiện khác nhau như thuyền thúng, ghe nhỏ để cố gắng đưa thực phẩm đến tay người dân.

“Chúng tôi liên hệ trực tiếp với địa phương, tìm hiểu tình hình thực tế để bố trí lượng hàng hóa cần thiết. Ở những nơi nước đã rút, đường bắt đầu đi được, đoàn dùng xe tải nhỏ, ô tô bán tải để đưa hàng từ xe lớn vào tận các ngõ nhỏ. Những ngày trước, khi nước chưa rút, chúng tôi dùng thuyền phao để trung chuyển thức ăn, nước uống và nhu yếu phẩm vào từng nhà. Điều mong muốn lớn nhất của những người làm thiện nguyện lúc này là “không để bà con nào bị bỏ lại phía sau”, nhất là những hộ già yếu, neo đơn và có trẻ nhỏ”, anh Trường cho biết.

Dù trời đã tối, một nhóm thiện nguyện của cộng đồng du lịch Gia Lai đến cứu trợ các địa phương phía Đông Đắk Lắk.
Dù trời đã tối, một nhóm thiện nguyện của cộng đồng du lịch Gia Lai vẫn đến cứu trợ người dân ở các địa phương phía Đông Đắk Lắk.

Thôn Phú Mỹ (xã Tuy An Bắc) có 700 hộ dân thì 95% bị ngập nước, nhiều gia đình gần như mất trắng tài sản. Ông Trần Văn Khoa, Trưởng thôn này cho biết những ngày qua, nhờ sự hỗ trợ kịp thời của chính quyền và các nhà hảo tâm, bà con đã nhận được gạo, mì, nước uống và các phần quà cấp thiết.

“Những món quà này đến rất đúng lúc, giúp bà con an tâm hơn trong những ngày đầu sau lũ. Chúng tôi mong các nhà hảo tâm tiếp tục hỗ trợ thêm gạo, mền để bà con sớm ổn định cuộc sống”, ông Khoa chia sẻ.

Giữa bộn bề khó khăn sau đợt lũ lịch sử, những chuyến xe, chuyến thuyền chở đầy nghĩa tình vẫn ngày đêm len lỏi vào từng ngõ nhỏ. Sự chung tay của cộng đồng đã giúp hàng nghìn gia đình vùng lũ có thêm niềm tin, động lực để bắt đầu lại sau thiên tai.

Như Thanh


Ý kiến bạn đọc