Ngày đêm vượt lũ, tổng lực cứu dân
Sau những ngày căng mình chạy đua với nước lũ để cứu dân, khi dòng nước bắt đầu rút, lực lượng quân đội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk lại bước vào một “mặt trận” mới – thầm lặng nhưng cũng đầy gian nan: khắc phục hậu quả, dọn dẹp môi trường, sửa sang nhà cửa và tái thiết cuộc sống cho người dân vùng lũ.
Những cuộc giải cứu nghẹn thở
Tại khu phố Bình Thạnh (phường Xuân Đài), nước lũ lên nhanh và dâng cao khiến nhiều hộ dân bị cô lập hoàn toàn. Khi phát hiện một căn nhà còn hai mẹ con mắc kẹt, trong đó có cháu bé mới 2 tháng tuổi, các chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Đài lập tức triển khai lực lượng tiếp cận. Nước chảy xiết khiến việc di chuyển đặc biệt nguy hiểm, cán bộ, chiến sĩ phải dùng dây neo làm điểm tựa, lội qua dòng nước để tiếp cận tầng hai. Cháu bé tím tái vì lạnh, người mẹ hoảng loạn. Sau khi trấn an, tổ công tác đưa hai mẹ con lên thúng chai, vượt qua đoạn nước sâu an toàn.
Tại xã Tuy An Đông, lũ chia cắt nghiêm trọng nhiều khu vực. Nhận tin báo có sản phụ chuyển dạ trong vùng ngập sâu, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng An Hải lập tức sử dụng xe chuyên dụng vượt đường trơn trượt đưa sản phụ đến Trạm y tế xã Ô Loan. Tuy nhiên, điều kiện y tế không đáp ứng được ca sinh nên lực lượng phải tiếp tục chuyển sản phụ về Bệnh viện Việt Mỹ (phường Tuy Hòa). Đến thôn Diên Hội, nước xiết chia cắt, xe không thể đi tiếp. Các anh chuyển sản phụ sang thuyền thúng, đưa vượt lũ trong đêm tối. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng và quyết tâm cao, sản phụ đã được đưa đến bệnh viện kịp thời.
![]() |
| Lực lượng biên phòng tập trung dọn dẹp cho các xã, phường phía Đông. |
Trận lũ lịch sử vừa qua đã nhấn chìm xã Đức Bình trong biển nước suốt 3 ngày đêm. Có nơi nước dâng cả chục mét, vùng thấp nhất cũng ngập hơn 3 mét. Khi nước rút, trước mắt chỉ còn bùn đất dày đặc và sự đổ nát. Nhiều hộ rơi vào cảnh “5 không”: không nhà, không tài sản, không gạo, không điện, không nước sạch. Khi thấy lực lượng Trung đoàn 66 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) vào làng, nhiều người bật khóc. Cô Huỳnh Thị Hoa nghẹn ngào: “Mất hết rồi các chú ơi…”.
Với phương châm lũ rút đến đâu, khắc phục đến đó, bộ đội Trung đoàn 66 dầm mình trong mưa lạnh, hỗ trợ dọn đường làng, khơi thông cống rãnh, vét bùn non tại các trường học và khu dân cư. Đặc biệt, các anh còn hỗ trợ lo hậu sự cho một gia đình có người thân mất do lũ và đưa một bệnh nhân nguy kịch đi cấp cứu trong lúc giao thông còn chia cắt.
Trung tá Hoàng Chí Công, Phó Tham mưu trưởng Sư đoàn 10, chia sẻ: “Bà con đang chịu quá nhiều mất mát. Mệnh lệnh lúc này là phải khẩn trương và trách nhiệm nhất để giúp dân sớm ổn định cuộc sống”.
Tại các xã phía Tây như Cư Pui, Yang Mao, Krông Á, Cư Prao, Ea Riêng, Ea Trang, Ea Ô…, mưa lớn và nước từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều khu vực chìm trong biển nước. Hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an, dân quân tự vệ khẩn trương đưa dân ra khỏi vùng lũ, vùng sạt lở.
Ở vùng biên giới Buôn Đôn, nước lên nhanh khiến nhiều buôn bị biến thành “ốc đảo”. Đặc biệt, buôn Drang Phôk bị cô lập hoàn toàn, Cầu 18 ngập sâu hơn 1 mét. Với phương châm “nước dâng tới đâu, biên phòng ứng trực đến đó”, lực lượng đã huy động tối đa quân số, phương tiện, cano, xe chuyên dụng để cứu hộ cứu nạn. Hơn 50 hộ với hơn 150 nhân khẩu được di dời khẩn cấp.
![]() |
| Chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Đài cứu dân trong nước lũ. |
Trong nhiều thời điểm, liên lạc bị gián đoạn, các tổ công tác phải dùng bộ đàm truyền trực tiếp hoặc chia nhỏ tổ, băng vào từng thôn, từng cụm dân cư để nắm tình hình. Hàng chục tổ lưu động mang theo thuốc men, áo phao, dây cứu hộ được triển khai đến những nơi bị chia cắt để kiểm tra, lập danh sách và sơ tán theo thứ tự ưu tiên. Không chỉ cứu người, cán bộ, chiến sĩ còn hỗ trợ dọn bùn đất, sửa chữa cơ sở vật chất, tiếp nhận và cấp phát hàng hóa, di dời hàng trăm hộ dân cùng tài sản.
Đại tá Nguyễn Văn Lĩnh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, nhấn mạnh: “Dù khó khăn đến đâu, bộ đội biên phòng cũng quyết tâm là điểm tựa vững chắc cho bà con”.
Những nghĩa cử nghĩa tình
Trong khi lực lượng mũi nhọn căng mình “tác chiến” giữa biển nước và bùn lầy, ở phía sau, một mặt trận khác cũng diễn ra sôi nổi và khẩn trương không kém. Không ai bảo ai, mọi người đều xem việc cứu trợ đồng bào là mệnh lệnh từ trái tim.
Tại cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, ánh đèn sáng xuyên đêm. Cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ gác lại việc riêng, miệt mài phân loại, đóng gói nhu yếu phẩm. Từng bộ quần áo, từng gói mì được xếp đặt chỉn chu, gửi gắm trong đó hơi ấm hậu phương mong xua tan cái lạnh giá vùng lũ.
Không khí khẩn trương lan tỏa đến khắp các xã, phường trong tỉnh. Tại xã Ea Súp, Ban Chỉ huy Quân sự xã cùng người dân nổi lửa gói 1.000 chiếc bánh chưng xanh, tạo nên hình ảnh đẹp của tình đoàn kết quân, dân. Tại Đại đội bộ binh 2 (Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 – Ea Súp), đơn vị đã gom góp từ những thứ nhỏ nhất: 14 thùng mì loại lớn, 500 kg rau củ quả, các vỉ thuốc Panadol, Berberine và vận động đơn vị kết nghĩa hỗ trợ thêm 100 thùng nước lọc. Thượng úy Tô Hữu Sỹ, Chính trị viên Đại đội, cho biết: “Bằng tất cả tấm lòng, chúng tôi vận động mọi người có gì góp nấy, miễn là giúp được bà con lúc ngặt nghèo này”.
Theo Thượng tá Lê Quang Hiệp, Phó Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 2, từ ngày 19/11 đơn vị cũng đã cử hơn 1.200 cán bộ, chiến sĩ đến vùng tâm lũ Gia Lai và Đắk Lắk. Riêng tại Đắk Lắk có hơn 700 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ tại các xã khó khăn như: Sơn Hòa, Hòa Mỹ, Đồng Xuân, Tuy An, Phú Mỡ… Đơn vị còn hỗ trợ 1,6 tấn rau xanh cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, vận chuyển 6.000 thùng mì tôm, 400 kg lương khô, 100 thùng nước, 500 suất quà, 1.000 thùng sữa cùng nhiều nhu yếu phẩm đến các vùng bị cô lập. Sau khi nước rút, lực lượng tập trung dọn dẹp trường học, trạm y tế, cơ quan, khử trùng môi trường, dựng lại nhà cửa cho bà con.
![]() |
| Bộ đội Biên phòng cùng lực lượng chức năng xuyên đêm cứu hộ, cứu nạn ở xã biên giới Buôn Đôn. Ảnh: Q.Anh |
Theo Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk, trong quá trình dồn sức khắc phục hậu quả mưa lũ ở phía Đông tỉnh, đơn vị đã huy động gần 400 cán bộ, chiến sĩ, 11 xe ô tô, 7 cano phối hợp di dời dân và tài sản đến nơi an toàn, tu sửa nhà cửa, vệ sinh môi trường, gia cố các vị trí có nguy cơ sạt lở. Lực lượng đã tham gia di dời 404 hộ với 1.719 người đến khu vực an toàn; dọn dẹp cho 80 hộ dân, 12 trường tiểu học và thông tuyến 35 km đường liên thôn, liên xã bị ách tắc do bùn đất; đồng thời bố trí 22 hộ với 145 người sơ tán tại các đồn Biên phòng.
|
“Trong những ngày nguy cấp do bão lụt, 100% cán bộ, chiến sĩ biên phòng phải trực chiến, bám trụ địa bàn 24/24 giờ. Dù khó khăn, gian khổ đến đâu, bộ đội biên phòng cũng quyết tâm là điểm tựa vững chắc, sát cánh cùng bà con vượt qua thiên tai” Đại tá Nguyễn Văn Lĩnh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh |
Tại lễ phát động cứu trợ, Đại tá Nguyễn Văn Lĩnh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, biểu dương tinh thần chủ động, quyết liệt của cán bộ, chiến sĩ; đồng thời kêu gọi toàn lực lượng phát huy truyền thống “tương thân, thương ái”. Ngay tại buổi lễ, cán bộ, chiến sĩ đã quyên góp hơn 50 triệu đồng. Trước đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã trích 175 triệu đồng hỗ trợ 7 đơn vị cơ sở ứng phó mưa lũ; vận động đưa đến vùng lũ 1.051 thùng mì tôm, 47 thùng nước sạch, 1,5 tấn gạo, 68 thùng quần áo, chăn màn, 3.000 bánh chưng, 3.000 trứng gà luộc, 700 suất quà, 158 thùng sữa, xúc xích, bánh kẹo và hàng trăm thùng nhu yếu phẩm khác.
![]() |
| Đồn Biên phòng Tuy Hòa tiếp tục tăng cường lực lượng tham gia hỗ trợ tiếp tế nhu yếu phẩm cho nhân dân trên 3 phường Phú Yên, Tuy Hòa, Bình Kiến. |
Theo thống kê của Bộ Tham mưu Quân khu, chỉ trong ngày 22/11, Quân đội đã huy động tổng lực bảo đảm đời sống cho người dân: 15 tấn lương khô xuất kho cấp tốc; 20.000 túi quà an sinh; 50 tấn gạo, 10.000 thùng mì tôm cùng hàng nghìn lít nước mắm, dầu ăn đã được chuyển đến vùng lũ.
Thùy Thảo – Quỳnh Anh – Ngô Xuân

































Ý kiến bạn đọc