Multimedia Đọc Báo in

Xuyên đêm vượt sông, xẻ nước vào vùng cô lập cứu dân

14:12, 25/11/2025

Ba ngày sau khi được đưa khỏi vùng lũ dữ, em Nguyễn Thị Bách Lan (17 tuổi), ở xã Phú Hòa 2, vẫn run lên mỗi khi nhắc lại khoảnh khắc sinh tử của gia đình mình. Nhiều đoạn trong câu chuyện, em ngập ngừng rồi lặng im; ký ức vẫn chập chờn, đứt quãng sau những gì quá sức chịu đựng.

Lan nói rằng điều suốt đời em sẽ không quên đó là ánh đèn pin của lực lượng cứu hộ xuyên màn đêm, quét qua mái nhà ngập nước, nơi bốn người trong gia đình em ngồi co ro suốt 2 ngày đêm.

“Em biết gia đình mình đã được cứu”!

Lần đầu trong lịch sử, nước lên quá nhanh, cả gia đình em không kịp tháo chạy, cầm cự trong nhà, nước lên đến đâu, kê đồ lên ngồi đến đó. Đến 2 giờ sáng 20/11, trong bóng tối bị xé rách bởi tiếng mưa gió gầm gừ, một vách nhà bất ngờ đổ sập, cả gia đình Lan cấp tập dìu nhau leo lên mái nhà. Gió lạnh tạt vào mặt, nước dâng từng giờ, cả bốn người hoảng hốt, gọi điện thoại cầu cứu khắp nơi. Sau một ngày đêm bám trụ trên mái nhà, bà ngoại gần 90 tuổi run lên từng chặp, người đã bắt đầu yếu dần vì đói, vì lạnh, vì sợ…

Lực lượng quân sự chuyển hàng cứu trợ vào các vùng cô lập cho dân.
Lực lượng quân sự chuyển hàng cứu trợ vào các vùng cô lập cho dân. Ảnh: T.Hương

“Lúc đó, cháu chỉ nghĩ chắc gia đình mình không qua được”, Lan nghẹn lại. Bốn con người ngồi trên mái nhà, giữa màn đêm đặc quánh, không biết trời còn đổ mưa đến bao giờ, cũng không biết cứu hộ có thể vào tới hay không.

Trong khoảnh khắc tưởng chừng tuyệt vọng nhất, ánh sáng đã đến. Khoảng 1 giờ sáng 21/11, từ xa, những tia đèn pin bắt đầu chớp nháy. Tiếng người gọi, tiếng xuồng máy vang lên. Lan nhớ như in cảm giác tim mình “muốn bật lên khỏi ngực”, “em biết gia đình mình đã được cứu”, Lan nghẹn giọng.

“Nước xoáy mạnh, gió tạt thốc, các chú kiên trì tiến về phía gia đình em, không một giây chần chừ, áp sát mái nhà để đưa từng người xuống ca nô. Các chú liên tục động viên, gia đình cảm thấy ấm lòng, rất biết ơn”, Lan xúc động nói.

Lực lượng chức năng ứng cứu kịp thời, đưa người dân vùng ngập lũ đến nơi an toàn.
Lực lượng chức năng ứng cứu kịp thời, đưa người dân vùng ngập lũ đến nơi an toàn. Ảnh: T.Hương

Suốt gần một giờ đồng hồ vật lộn trong đêm, giữa biển nước mênh mông, lực lượng cứu hộ mới đưa được cả gia đình em về trụ sở UBND xã Hòa Trị (cũ), chăm sóc sức khỏe. Người thì ướt sũng, tím môi vì lạnh, nhưng tất cả đều an toàn.

Khoảnh khắc bước xuống khỏi xuồng, nhìn lại những bóng áo ướt mưa vẫn đang tiếp tục quay đầu trở ra vùng nước sâu để cứu những hộ khác, em mới hiểu hết ý nghĩa của hai từ “hy sinh thầm lặng”.

Người dân xúc động, vui mừng khi được ứng cứu kịp thời.
Người dân xúc động, vui mừng khi được ứng cứu kịp thời. Ảnh: T.Hương

Xuyên đêm cứu dân, đưa thực phẩm vào vùng cô lập

Tại các xã Tuy An Bắc, Tuy An Đông…, xuồng máy của các lực lượng quân sự, công an, chính quyền các địa phương liên tục ngược nước để tiếp cận từng khu dân cư bị cô lập. Nhiều nơi nước dâng nhanh trong đêm, người già, bà bầu và trẻ nhỏ được bộ đội cõng qua dòng nước xiết đưa đến nơi an toàn.

Anh Phạm Thọ Trường kết nối 20 xuồng cao su và lực lượng cứu hộ tình nguyện các tỉnh đến vùng tâm lũ ứng cứu. Ảnh: T.Quới
Anh Phạm Thọ Trường kết nối 20 xuồng cao su và lực lượng cứu hộ tình nguyện các tỉnh đến vùng tâm lũ ứng cứu. Ảnh: T.Quới

Trung tá Vi Hồng Sơn (Đại đội Kho vũ khí đạn 2, Phòng Hậu cần - Bộ CHQS tỉnh), chia sẻ: “Khi nhận lệnh cấp trên, toàn đội lập tức hành quân cho nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn. Đội của tôi gồm 5 người, do tôi trực tiếp lái tàu, một đồng chí chỉ huy và ba đồng chí làm nhiệm vụ cứu hộ. Chiều 19/11, tàu hạ thủy tại sông Ngân Sơn, với sự hỗ trợ của hai đồng chí lãnh đạo địa phương, tàu bắt đầu tiến vào các vùng ngập của xã Tuy An Bắc. Nhóm cố gắng tiếp cận một căn nhà có 4 người mắc kẹt dưới chân cầu, trong đó có một cụ già 83 tuổi. Sau nhiều lần dò nước, chúng tôi mới đưa được cả gia đình lên núi an toàn. Lúc đó nước quá mạnh, từng đợt sóng đẩy tàu trôi đi, có lúc dòng nước siết quật mạnh khiến tàu gần như bị hút về phía đập. Chỉ một chút nữa thôi là tàu có thể lao xuống đập Hà Yến, rất may đội phát hiện kịp thời và xử lý ngay”.

Đội hình tình nguyện Team Bằng Tộc và SOS Hà Tĩnh, tiếp tế thực phẩm cứu đói cho người dân đang tránh lũ trên mái nhà. Ảnh: T. Quốc
Đội hình tình nguyện Team Bằng Tộc và SOS Hà Tĩnh, tiếp tế thực phẩm cứu đói cho người dân đang tránh lũ trên mái nhà. Ảnh: T. Quốc

Những ngày sau đó, đội tiếp tục tham gia ứng cứu và vận chuyển tiếp tế lương thực, nước uống cho hàng trăm hộ dân đang bị cô lập trong nước lũ. Những giọt nước mắt vỡ òa của bà con khi được cứu kịp thời, những lời cảm ơn chân thành của các chị em, cô chú… khi nhận hàng cứu trợ sau ngày dài thiếu thốn, chính là sức mạnh để anh em chúng tôi xuyên ngày, vượt đêm sát cánh cùng bà con.

Tiếp sau đó, khi nước bắt đầu rút dần, đội của anh lập tức lên bờ hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh, mở lối trên các tuyến đường để xe cứu trợ có thể vào kịp thời. Đến chiều 21/11, Trung tá Vi Hồng Sơn nhận nhiệm vụ mới, đưa một tàu khác vào Hòa Tâm để cùng chính quyền địa phương ứng cứu cho người dân ở đây. Và lúc này, nhiệm vụ trọng tâm là chuẩn bị máy bơm nước để hỗ trợ dọn rác, bùn đất, sớm trả lại mặt bằng sạch sẽ cho người dân.

Cùng với lực lượng chính quy của bộ đội, công an, dân quân tự vệ và chính quyền địa phương, một lực lượng góp công không nhỏ cứu dân trong lũ dữ là các đội hình tình nguyện chuyên cứu hộ từ các tỉnh khác chi viện.
Khi biết tin các địa phương phía Đông Đắk Lắk bị ngập sâu trong lũ lụt, người dân kêu cứu trên mạng xã hội, lập tức nhiều đội tình nguyện từ các tỉnh thành như Đà Nẵng, Quang Ngãi, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thái Nguyên, TP. Hồ Chí Minh… đồng loạt lên đường hướng về tâm lũ. Họ chủ động các phương tiện cano, xuồng cao su, thúng chai gắn máy… và cả con người.
Các đội hình chuyên cứu hộ như team cứu hộ Đà Nẵng, team của Hội doanh nhân trẻ khu vực Đông Đắk Lắk, team Bằng Tộc (Nghệ An), team SOS Hà Tĩnh,… đã hoạt động cả ngày, xuyên đêm để cứu dân ở các vùng ngập sâu, nước xoáy ở các khu vực: Đồng Xuân, Tuy An, Tuy Hòa, Đông Hòa, Phú Hòa… Họ trở về có hôm 2 giờ sáng, người ướt sũng, môi tím tái vì lạnh.
Ông Nguyễn Công Thành, Chủ tịch UBND phường Tuy Hòa, nói: “Lực lượng tình nguyện viên các tỉnh thành đã góp công sức lớn, kịp thời chi viện, đưa được nhiều người dân trong tâm lũ đến nơi an toàn. Chúng tôi vô cùng cảm động và biết ơn tinh thần tình nguyện, xông vào nguy hiểm để ứng cứu người của các anh”.
Khi nước bắt đầu rút dần, các chiến sĩ bộ đội, công an, đội hình tình nguyện tiếp tục đưa thực phẩm, nước uống, nhu yếu phẩm đến người dân ở vùng cô lập, vận chuyển hàng cứu trợ, hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh, giúp người dân từng bước ổn định cuộc sống…
“Ngay khi nhận lệnh, chúng tôi triển khai toàn bộ lực lượng với tinh thần không chậm trễ một phút, huy động tổng cộng 13.630 chiến sĩ, gồm 427 chiến sĩ từ các đơn vị cấp Bộ, 11.990 chiến sĩ từ Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk và 1.212 chiến sĩ từ các đơn vị Quân khu; cùng lực lượng phương tiện quy mô lớn với 89 ô tô, 6 xe chuyên dụng, 60 ca nô, xuồng và 2 máy bay trực thăng để mở đường, vượt dòng nước xiết tiếp cận dân.” Đại tá Trần Quang Tâm, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Tuyết Hương - Trần Quới


 


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Tổng lực khắc phục hậu quả mưa lũ
Trước những thiệt hại nghiêm trọng do mưa lũ gây ra, tỉnh Đắk Lắk đang huy động tổng lực khắc phục hậu quả, tập trung hỗ trợ kịp thời cho người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng, nhanh chóng ổn định đời sống, khôi phục sản xuất cho nhân dân.