Multimedia Đọc Báo in

Nhiếp ảnh gia say mê chụp ảnh về Tây Nguyên

08:22, 09/04/2025

Hơn 30 năm làm nghề “chân bước, đầu nghĩ, tay bấm”, nhiếp ảnh gia Hoàng Chí Hùng có cả chục nghìn tấm ảnh “lột tả” vẻ đẹp đất và người Việt khắp ba miền Bắc – Trung – Nam; trong đó ấn tượng nhất là những bức ảnh chụp về đất và người Tây Nguyên.

Hoàng Chí Hùng bảo, nét đẹp của người Tây Nguyên không chỉ ở trang phục, phục sức mà toát lên vẻ đẹp hoang dã của đại ngàn và sự chất phác thật thà của người dân bản xứ. “Đó cũng chính là lý do mấy mươi năm tôi cầm máy đi khắp các buôn làng Tây Nguyên để thỏa sức niềm đam mê máu thịt của mình”, ông Hùng chia sẻ.

Nhiếp ảnh gia Hoàng Chí Hùng.

Tôi gặp nhiếp ảnh gia Hoàng Chí Hùng trong một triển lãm ảnh báo chí tại TP. Hồ Chí Minh. Hàng trăm bức ảnh về Tây Nguyên mà ông Hùng mang triển lãm hôm ấy, mỗi bức ảnh đều có chủ đề, cung bậc cảm xúc khác nhau nhưng đều khắc họa vẻ đẹp của đại ngàn rừng núi, bản ngã văn hóa mưu sinh của người lao động và thể hiện khát vọng giới thiệu, lan tỏa rộng rãi văn hóa Tây Nguyên.

“30 năm bấm máy, tôi có một ước mơ lớn nhất là đưa văn hóa Tây Nguyên đi sâu vào đời sống xã hội Việt Nam. Để mọi người dân Việt có thể cảm nhận được nét đẹp văn hóa độc đáo của đất và người Tây Nguyên. Ảnh là phương tiện truyền thông trực quan nhất để “kết nối” với thế giới.  Thời đại 4.0 con người cảm thụ nhanh, thời gian ngắn thì ảnh là phương tiện hữu hiệu nhất”, nhiếp ảnh Hoàng Chí Hùng bộc bạch.

Khát vọng ấy khiến bước chân ông hơn 30 năm qua chưa bao giờ ngơi nghỉ. Ông đã đi đến nhiều buôn làng, rừng núi để ghi lại những khoảnh khắc độc đáo của cảnh vật, con người. Có những tấm ảnh độc lạ nhìn đã “nổi da gà”. Có tấm ảnh nhìn “ứa nước mắt” và “hút hồn” người xem. Có bức ảnh làm độc giả “đắm mình” trong suy tư. Điển hình trong những bức ảnh đó là “mùa voi về bản” và “qua suối”.

Ông Hùng cho hay: “Bức ảnh "mùa voi về bản" tôi chụp khi dự lễ hội của đồng bào dân tộc M’nông. Riêng tấm ảnh “qua suối”, tôi đã “phục” gần cả buổi sáng mới chụp được. Khoảnh khắc đôi trai gái người dân tộc Ba Na dắt tay nhau đi qua suối hoàn toàn tự nhiên, không có sự gượng ép. Mỗi tấm ảnh gắn với một kỷ niệm, nhưng điều làm tôi vui nhất là đã góp phần chuyển tải văn hóa Tây Nguyên đến mọi người”.

Qua suối. Ảnh: Hoàng Chí Hùng

Hơn 30 năm sáng tác, nhiếp ảnh gia Hoàng Chí Hùng đã có 22 lần triển lãm ảnh với hàng chục vạn bức ảnh được ông chụp trên khắp mọi miền đất nước. Bên cạnh 5.000 bức ảnh sinh động ông chụp về cán bộ, chiến sĩ quần đảo Trường Sa là hơn 6.000 bức ảnh về đất và người Tây Nguyên. Ông bộc bạch: “Tôi ra ba tập sách, hai tập sách chuyên về chủ đề dân tộc thì dành riêng một tập dày trang cho đất và người Tây Nguyên. Tập sách này đã phát hành trong các nhà sách trên toàn quốc. Mong muốn của tôi là văn hóa Tây Nguyên phải được người dân trên mọi miền đất nước biết đến, ít nhất hiểu được Tây Nguyên là gì? Văn hóa Tây Nguyên đặc trưng ra sao?”.

Mai Thắng


Ý kiến bạn đọc