Vun đắp tình yêu lịch sử qua phim “Mưa đỏ”
Nhằm tiếp tục bồi đắp và giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ, Trường THCS và THPT Đông Du (phường Tân An) đã tổ chức hoạt động ngoại khóa đặc biệt dành cho học sinh nhà trường: xem phim "Mưa đỏ".
Chương trình do nhà trường tài trợ kinh phí, được tổ chức từ ngày 22/9 - 2/10/2025. Theo đó, 2.000 học sinh từ khối lớp 8 đến lớp 12 sẽ được đến các rạp chiếu phim trên địa bàn tỉnh để xem phim theo từng lớp. Đây là một sáng kiến ý nghĩa, giúp các em học sinh có cơ hội tiếp cận và hiểu sâu sắc hơn về lịch sử qua một tác phẩm điện ảnh.
Thầy Nguyễn Phú, Phó Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Đông Du cho biết, đây là một trong những hoạt động ngoại khóa trọng tâm của nhà trường trong năm học này nhằm tạo điều kiện cho học sinh được tiếp cận lịch sử cách mạng qua nghệ thuật điện ảnh một cách trực quan sinh động. Đặc biệt, trong năm có nhiều dịp kỷ niệm trọng đại của đất nước, việc giáo dục tinh thần dân tộc và tình yêu quê hương đất nước càng trở nên cấp thiết. "Khi các em được xem phim "Mưa đỏ" theo lớp, theo trường với số đông thì hiệu quả giáo dục sẽ được nâng cao hơn so với các em đi xem cá nhân" thầy Nguyễn Phú nhấn mạnh.
![]() |
Học sinh Trường THCS và THPT Đông Du được nhà trường tổ chức hoạt động ngoại khóa đi xem phim "Mưa đỏ". |
Còn cô Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, Tổ trưởng Tổ Khoa học xã hội cấp THCS của trường chia sẻ: “Chuỗi hoạt động ngoại khóa xem phim "Mưa đỏ" là dịp để học sinh hiểu được những trang sử hào hùng của dân tộc, để trái tim tuổi trẻ lắng nghe và thấu hiểu những hy sinh cao cả của thế hệ trước. Những xúc cảm đọng lại sau bộ phim sẽ là hành trang quý giá trong hành trình trưởng thành của các em. Bởi lẽ, có những bài học lớn không nằm trên trang sách, mà đến từ chính những trải nghiệm khiến các em biết tự hào, biết trân trọng và sống đẹp hơn mỗi ngày. "Mưa đỏ", theo tôi vì thế không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật, mà còn là ngọn lửa âm thầm thắp sáng tâm hồn tuổi trẻ Đông Du”.
Em Nguyễn Lê Tuyết Anh, học sinh lớp 9A1 xúc động chia sẻ: “Em cảm nhận đây là một chương trình ngoại khóa rất ý nghĩa của nhà trường. Xem phim “Mưa đỏ” không chỉ cho học sinh thấy được những mất mát, hy sinh to lớn của cha ông mà còn là tiếng vọng của quá khứ về hiện tại, nhắc nhở thế hệ trẻ rằng cha ông phải trải qua biết bao đớn đau, gian khổ mới có được hòa bình như hiện nay. Em rất mong nhà trường sẽ tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa tương tự để giúp chúng em có cơ hội được tiếp cận với lịch sử, văn hóa thông qua những hoạt động giáo dục trực quan, sinh động, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc”.
Hoạt động ý nghĩa này còn được phụ huynh đồng tình ủng hộ mạnh mẽ. Anh Nguyễn Quốc Bảo, phụ huynh học sinh chia sẻ, việc tổ chức cho các em xem "Mưa đỏ" là cơ hội quý báu để thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về giá trị của hòa bình, độc lập. Những bài học từ bộ phim chắc chắn sẽ để lại dấu ấn sâu sắc trong tâm hồn trẻ và đó cũng là cách giáo dục rất gần gũi, thiết thực đối với lứa tuổi học sinh.
Trường THCS và THPT Đông Du dự tính tiếp tục tổ chức cho học sinh toàn trường xem các bộ phim lịch sử khác của tỉnh như: "Nhà đày Buôn Ma Thuột - Chứng tích tội ác chiến tranh" và "Y Ngông Niê kđăm - Người con ưu tú của núi rừng Tây Nguyên". Nhà trường cũng bố trí giáo viên chủ nhiệm, giáo viên phụ trách đi cùng để bảo đảm các hoạt động diễn ra trật tự, văn minh. Điều này cho thấy sự quan tâm của nhà trường trong việc tạo ra một môi trường học tập và trải nghiệm tập thể, giúp các bài học lịch sử trở nên sống động và ý nghĩa hơn.
"Mưa đỏ" là phim truyện điện ảnh về đề tài chiến tranh cách mạng, lấy cảm hứng từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. 81 ngày đêm ấy đã trở thành huyền thoại, góp phần vào thắng lợi trên bàn đàm phán Hội nghị Paris, mở đường cho Đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. |
Thanh Hường
Ý kiến bạn đọc