Multimedia Đọc Báo in

Lời mẹ với Gạc Ma

08:52, 24/07/2022

Thôi con nằm lại Gạc Ma

Lời ru mẹ giữa bao la sóng cồn

Nước xanh, xanh sắc căm hờn

Máu con nhuộm bóng hoàng hôn, xót thầm!

 

Đảo thiêng lưu dấu ngàn năm

Vòng tròn bất tử nở thầm triệu hoa

Gạc Ma! Gạc Ma! Gạc Ma!

Anh linh vọng mãi bài ca gọi hồn.

 

Hóa vào thăm thẳm giang sơn

Một thân sóng nước - một cồn bãi xa

Chủ quyền cột mốc nước nhà

Lời thiên thu đảo Gạc Ma hướng về.

Trường Thiên


Ý kiến bạn đọc


(E-Magazine): Dưới cờ Đảng quang vinh - vì bình yên cuộc sống (Kỳ 1)
Dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng, Công an tỉnh Đắk Lắk đã và đang viết tiếp trang sử vẻ vang của ngành bằng tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, kiên cường nơi tuyến đầu giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên vùng đất cao nguyên đầy khó khăn, thử thách... ​​​​​​​