Multimedia Đọc Báo in

Một thuở qua rồi…

10:36, 26/06/2023

Qua rồi năm tháng ngày thơ

Một mai về lại góc trời bỏ quên

Mẹ ngồi với gió buồn tênh

Vẫn nghe tiếng sáo vọng trên đường làng.

 

Qua rồi ngày tháng lỡ làng

Lục bình bung nở trôi ngang ngõ nhà

Ta về sau buổi đi xa

Chừng như nỗi nhớ chở qua mắt người.

 

Qua rồi một thuở năm, mười…

Ấu thơ gửi lại tiếng cười ngày xưa

Bờ quê đăm đắm gió lùa

Áo nâu bạc những ngày mùa đơm bông.

 

Qua rồi xóm nhỏ ven sông

Chập chờn sợi khói cánh đồng ngát xanh

Buổi về tóc trắng mong manh

Cây đa, bến nước… mà thành quê hương.

Huỳnh Thị Mộng Tuyền


Ý kiến bạn đọc