Multimedia Đọc Báo in

Nói với anh về hạnh phúc

05:26, 27/10/2024

Không phải gió trăng mà đợi hái theo mùa

Hạnh phúc phải xới vun mới mong ngày gặt hái

Không là nước lã để tha hồ vung vãi

Không là mây mải miết bốn phương trời

 

Cội nguồn hạnh phúc là sự thương yêu

Là đồng cảm bao dung mỗi giờ mỗi phút

Là ánh mắt yêu tin dịu dàng chăm chút

Mỗi vui buồn luôn muốn được sẻ chia…

 

Hạnh phúc là gì? Đã bao lần anh nói em nghe

Và mỗi lần hạnh phúc lại một gương mặt khác

Khi to tát lúc giản đơn vẫn mang tên đền đáp

Rất nhẹ nhàng khi ta biết vì nhau!

 

Hạnh phúc với em nào khó gì đâu?

Nhưng không dễ nếu trái tim vô cảm

Thế chấp hết bạc tiền liệu rằng anh có dám

Một lần đổi hạnh phúc khác em không?

 

Chẳng khi nào hạnh phúc đến dửng dưng

Hạnh phúc đến rồi đi nếu không khắc tâm gìn giữ

Anh và em cả hai cùng giữ lửa

Nếu thiếu một người hạnh phúc hóa tàn tro.

Nguyễn Thị Bình


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Tháng mười mưa Huế
05:26, 27/10/2024
Câu thơ tháng mười
15:04, 26/10/2024
Bất ngờ câu hát
17:04, 25/10/2024
Mùa thu quê nhà
17:04, 25/10/2024
(Video) Đắk Lắk: Truy tặng, trao tặng các danh hiệu cao quý Nhà nước cho các cá nhân, tập thể 
Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh đã long trọng tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và trao tặng các hình thức khen thưởng của Chủ tịch nước cho các tập thể, cá nhân đã có những đóng góp xuất sắc cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.