Multimedia Đọc Báo in

“Mẹ đỡ đầu” – cầu nối yêu thương

08:33, 24/07/2024

Thời gian qua, chương trình "Mẹ đỡ đầu" của Hội LHPN tỉnh đã hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng hàng nghìn trẻ em mồ côi, đồng hành cùng các em trên bước đường vượt khó, hướng về tương lai tươi sáng.

Những lời con muốn nói

Trong chương trình gặp mặt, biểu dương, tặng quà cho trẻ em mồ côi do Hội LHPN tỉnh tổ chức vừa qua, 120 em nhỏ mồ côi đến từ các huyện, thị xã, thành phố đã được bồi dưỡng kỹ năng sống, kỹ năng thực hành xã hội và chăm sóc sức khỏe.

Tranh thủ giờ nghỉ trưa, các em tự tay viết những tấm thiệp, lá thư chứa đựng biết bao tình cảm trân quý để gửi tới các “mẹ đỡ đầu”.

Đại diện Hội LHPN tỉnh và các đơn vị đồng hành với chương trình "Mẹ đỡ đầu" tặng quà, học bổng cho trẻ em mồ côi.

Tuổi thơ không được may mắn như bao đứa trẻ khác khi mẹ mất sớm, bố lại mù cả hai mắt không còn khả năng lao động, H Nguyệt Ênuôl (11 tuổi, xã Ea Na, huyện Krông Ana) được người bác ruột nuôi dưỡng, chăm sóc. Nhà bác nghèo, đông con, còn nhiều khó khăn nhưng đó cũng là điểm tựa duy nhất để cô bé H Nguyệt luôn cố gắng hơn trong học tập. Biết được hoàn cảnh của H Nguyệt, Hội LHPN huyện Krông Ana đã nhận đỡ đầu  em, thường xuyên thăm hỏi, động viên, hỗ trợ về vật chất để em có thêm điều kiện học hành.

Trong bức thư gửi đến những người mẹ đỡ đầu, H Nguyệt viết: “Dù em mất đi người mẹ thân thương nhưng bù lại em có thêm nhiều người mẹ yêu thương, chăm lo cho em từng bữa ăn, giấc ngủ. Các mẹ không sinh ra em nhưng công dưỡng dục trong suốt những năm tháng qua em sẽ khắc ghi suốt đời. Các mẹ dạy em dù trong hoàn cảnh nào thì cũng phải biết sống yêu thương mọi người xung quanh mình để suy nghĩ tích cực và nỗ lực phấn đấu nhiều hơn. Em sẽ cố gắng học hành thật giỏi để có thể tiến gần hơn đến ước mơ của mình, để không phụ mong đợi của các mẹ”.

Mồ côi cha, mẹ bị tâm thần không còn khả năng lao động nên em Phạm Thị Như Ý (11 tuổi, xã Bình Hòa, huyện Krông Ana) sau mỗi giờ lên lớp đều ra chợ làm gà, vịt thuê để có tiền trang trải cuộc sống hằng ngày. Năm 2023, Hội Phụ nữ Công an huyện Krông Ana và Trường Mầm non Âu Lạc đã nhận đỡ đầu, hỗ trợ em 300.000 đồng/tháng. Đến với chương trình lần này, Như Ý muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả những người mẹ đã hỗ trợ em, đã cho em thêm điểm tựa để cố gắng vượt lên số phận, có thêm cơ hội để đến trường.

Hội Phụ nữ Công an huyện Krông Ana và Trường Mầm non Âu Lạc nhận đỡ đầu em Phạm Thị Như Ý.

Trong số rất nhiều bức thư được gửi về Ban tổ chức, đặc biệt gây ấn tượng là bức thư của một bạn nhỏ chỉ giới thiệu tên ngắn gọn là “Mr. Hiếu”. Hiếu không phải là trẻ mồ côi, cũng không có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Hiếu tham dự chương trình này cùng với mẹ của em, cũng là một người “mẹ đỡ đầu”. Trong thư, Hiếu tâm sự rằng em đã từng rất thắc mắc, thậm chí còn hơi khó chịu khi mẹ dành thời gian để chăm sóc cho rất nhiều trẻ em dù không thân quen hay có quan hệ họ hàng gì. Cho đến khi được tham gia chương trình hôm nay, Hiếu mới cảm nhận được việc làm của mẹ mình thực sự có ý nghĩa như thế nào đối với các bạn kém may mắn hơn em.

 

““Mẹ đỡ đầu” thực sự là cầu nối yêu thương - đưa những tấm lòng nhân ái đến gần và đồng hành cùng trẻ mồ côi. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa sự chung tay chia sẻ, đỡ đầu, tạo điểm tựa vững chắc để các con mạnh mẽ vượt qua khó khăn, được phát triển toàn diện trong môi trường gia đình, cộng đồng, bước tiếp trên con đường tương lai phía trước" - Võ Thị Ngọc, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh.

“Tiếp xúc với các bạn nhỏ ở đây chỉ một thời gian ngắn, em hiểu được rằng sinh ra và lớn lên trong gia đình có cả bố và mẹ, được học hành với điều kiện đủ đầy thực sự rất may mắn và hạnh phúc. Từ chương trình hôm nay, em càng thêm yêu, cảm phục, tự hào về mẹ mình và cả những “mẹ đỡ đầu” ngoài kia, đang từng ngày giúp các bạn có được niềm vui, động lực vươn lên trong cuộc sống và giúp các bạn vững bước hơn trên con đường đến trường, có tương lai tươi sáng hơn”.

Điểm tựa của trẻ em mồ côi

Chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động từ tháng 10/2021 với ý nghĩa nhân văn, vừa xoa dịu nỗi đau, vừa trở thành điểm tựa vững chắc cho các em nhỏ mồ côi do tác động của dịch COVID-19 và các nguyên nhân khác. Với chương trình này, các em sẽ không chỉ có thêm một người mẹ mà sẽ có thêm những người ông, người bà, người cha, người chị, người anh, có thêm một mái ấm gia đình với những tình cảm, sự quan tâm, chăm lo cho con cái về vật chất và tinh thần.

Các cấp hội LHPN trong tỉnh đã chủ động quán triệt, xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa bằng những cách làm sáng tạo, linh hoạt, mang lại hiệu quả cao. Nhiều đơn vị đã khai thác thế mạnh của mạng xã hội tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và cộng đồng tham gia thực hiện, hoặc đưa nội dung thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” là một tiêu chí thi đua của các cấp hội.

Qua gần 3 năm thực hiện, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã vận động kết nối đỡ đầu cho 783 trẻ em mồ côi trên địa bàn tỉnh. Cụ thể đã phối hợp vận động hỗ trợ tiền từ 300.000 - 1 triệu đồng/tháng/em, duy trì từ 1 – 5 năm hoặc cho đến khi các em đủ 18 tuổi; trao tặng nhà Mái ấm tình thương, phương tiện, đồ dùng học tập, sinh hoạt cho trẻ em vào các dịp đầu năm học, lễ, tết... với giá trị quy đổi gần 5 tỷ đồng.

Vân Anh


Ý kiến bạn đọc