Hành trình vượt khó của nông dân Sô Minh Khoan
Thời gian qua, nhiều nông hộ đã mạnh dạn bỏ tập quán cũ để tìm hướng đi mới và gặt hái nhiều thành quả. Tiêu biểu là ông Sô Minh Khoan, sinh năm 1979, ở thôn Tân Hải (xã Tây Sơn), từ chật vật với việc trồng sắn kém hiệu quả đã vươn lên thành nông dân sản xuất giỏi, lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.
Ngày trước, trên 3 ha đất rẫy, gia đình ông Khoan chỉ trồng sắn, nhưng đầu ra bấp bênh. “Gia đình làm sắn quanh năm, có khi bán không đủ trả nợ phân bón. Cái ăn, cái mặc đều phải cân đong từng đồng”, ông nhớ lại.
Không cam chịu để cái nghèo đeo bám, năm 2018, qua những buổi tập huấn kỹ thuật, nghe giới thiệu về chính sách bao tiêu của nhà máy đường, gia đình ông Khoan quyết định chuyển một phần đất sang trồng mía. Vụ đầu tiên, nhờ làm đất kỹ, chọn giống sạch bệnh, bón phân hợp lý nên năng suất vượt mong đợi.
![]() |
Ông Sô Minh Khoan sắm máy móc hiện đại để phục vụ cho việc trồng mía. |
Thành công bước đầu đã tiếp thêm niềm tin để đến năm 2020, gia đình ông mở rộng diện tích lên 10 ha và đầu tư xây hai hồ chứa nước, áp dụng hệ thống tưới tiết kiệm, sắm máy móc hiện đại phục vụ việc trồng mía. Nhờ vậy, mỗi vụ thu hoạch được khoảng 600 tấn mía, mang lại thu nhập trên 700 triệu đồng/năm, đồng thời tạo việc làm ổn định cho gần 10 lao động địa phương. Ngoài mía, ông còn trồng thêm lúa nước, nuôi gà thả vườn để đa dạng nguồn thu.
Bà Sô Thị Thích, vợ ông Khoan, bồi hồi nhớ lại: “Ngày trước khổ lắm, hai vợ chồng làm đủ nghề, từ mở quán tạp hóa nhỏ, vá lốp xe đến làm thuê làm mướn, chỉ mong đủ trang trải cho 3 đứa con đi học. Đến khi chuyển sang trồng mía, cuộc sống mới thật sự đổi khác. Giờ có của ăn của để, con cái học hành đầy đủ, nhà cửa cũng khang trang hơn. Tôi thầm cảm ơn ông Khoan vì sáng suốt quyết định chuyển đổi cây trồng”.
Điều đáng quý là ông Khoan không chỉ biết làm giàu cho riêng mình, mà còn có tấm lòng hướng về cộng đồng. Ông sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ vốn, tặng mía giống cho bà con nghèo trong thôn, giúp họ có cơ hội vươn lên.
Ông Sô Minh Khoan là một trong những điển hình tiêu biểu của địa phương. Không chỉ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng thành công, mang lại thu nhập cao, ông còn có tấm lòng nhân ái, tích cực giúp đỡ bà con khó khăn. Chính quyền xã luôn trân trọng và khuyến khích nhân rộng mô hình của ông, bởi đó cũng là hướng phát triển nông nghiệp bền vững mà địa phương đang hướng tới”. Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Tây Sơn Lê Chăm Thư
|
Ông Y Bình, một hộ dân khó khăn từng được ông Khoan giúp đỡ, xúc động nói: “Trước đây, gia đình tôi trồng sắn, làm nhiều nhưng chỉ đủ ăn. Nhờ được ông Khoan cho mía giống và hướng dẫn cách trồng, tôi mới mạnh dạn chuyển đổi. Giờ thì mỗi năm cũng có đồng ra đồng vào, con cái được đi học đến nơi đến chốn. Không có ông Khoan, chắc gia đình tôi vẫn còn khổ”.
Không dừng ở đó, ông Khoan còn dành dụm tiền hỗ trợ trẻ mồ côi trong thôn đi học. Với những em không thể tiếp tục học hành, ông nhận về trang trại, cho các em chỗ làm ổn định, lo cả việc dựng vợ gả chồng khi đủ tuổi. Cảm thương cảnh bà con nghèo khi gia đình có người bệnh phải đưa đi cấp cứu xa xôi, tốn kém, vợ chồng ông đã mua một chiếc ô tô 7 chỗ, vừa phục vụ gia đình, vừa sẵn sàng chở người bệnh trong thôn đi bệnh viện miễn phí.
Câu chuyện của ông Sô Minh Khoan không chỉ là hành trình vượt khó của một nông dân, mà còn cho thấy sự đổi thay của cả một vùng đất. Khi tư duy sản xuất thay đổi, khi người nông dân mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, kết nối thị trường, thì sự no ấm, bền vững sẽ hiện hữu trên chính quê hương mình.
Phạm Thùy
Ý kiến bạn đọc